Valentine năm 2022 - Về nghe yêu kể

(PLVN) - Trước thềm Valentine năm 2022, Deepbooks thuộc Skybooks cho ra mắt cuốn sách “Về nghe yêu kể” của tác giả Minh Chính MC’s. Cuốn sách này dành cho những tâm hồn xốn xang: những người đã vì quá tin mà lạc lối, vì quá sợ mà rút lui, quá hy vọng để rồi đau đớn, quá hời hợt để vụt mất nhau… nhưng sau cùng vẫn thật lòng mong đợi một yêu thương khác, có thể sứt mẻ đôi phần, nhưng vẫn tươi nguyên màu xanh hy vọng.

Minh Chính không phải là cái tên xa lạ với cộng đồng yêu viết lách. Anh là “gương mặt thân quen” trong các lễ trao giải cuộc thi liên quan đến nói, viết và ý tưởng, có thể kể đến: Quán quân “Samsung Challenge”, Đại sứ môi trường Bayer 2013, Quán quân “Mật mã Ngôn từ” 2012, giải Ba “Micro vàng” 2012…

Với tâm hồn nhạy cảm, cùng một trái tim rạo rực yêu thương, năm 2017, Minh Chính đã trở thành founder 9.soul.vn - Không gian giáo dục giải trí nuôi dưỡng tâm htn Thảnh thơi.

Ở tuổi đôi mươi, Minh Chính nghĩ cần phải làm một điều gì đó cho tuổi trẻ quá đỗi căng tràn, và anh học bắt tay vào làm bạn với tình yêu. Tuy nhiên, thay vì đóng vai chính trong một cuộc tình, Minh Chính chọn làm khán giả để ngắm nhìn vẻ đẹp của trăm cuộc tình khác, trở thành người kể chuyện tình yêu, ru lòng cho những tâm hồn xốn xang: những người đã vì quá tin mà lạc lối, vì quá sợ mà rút lui, vì quá hi vọng để rồi đau đớn, quá hời hợt để rồi mất nhau. Đó là lý do để “Về nghe yêu kể” ra đời.

"Về nghe yêu kể" dành cho những tâm hồn xốn xang.

"Tình yêu luôn có cách kể chuyện của riêng nó, chỉ là bạn đã đủ yên lòng để lắng nghe... "Đó là câu nói quen thuộc mà Minh Chính (MC's) - Người kể chuyện truyền cảm hứng nổi tiếng với chiếc video triệu view “9show - Người cũ còn thương” đã dùng để bắt đầu kể những câu chuyện tình mà mình... “không đóng vai chính”.

Cuốn sách này còn dành cho những tâm hồn “không tuổi”, thích chơi đùa với con chữ, dám làm bạn với nỗi buồn; đặc biệt, luôn tin vào vẻ đẹp của sự kiên trì và điều diệu kỳ của tình yêu.

Những dáng hình xúc cảm khác nhau của tình yêu được tác giả cô đọng qua những câu thơ duyên dáng “thích rơi nhịp giữa đường”, những lời văn tinh nghịch như “đứa trẻ thích chơi trốn tìm với hạnh phúc”, tất cả ùa vào lòng một cách đáng yêu.

Qua những con chữ đang khiêu vũ, nhảy nhót và hát ca trong “Về nghe yêu kể”, bạn sẽ nhận ra cuộc sống này còn thật nhiều điều thú vị để bật dậy mỗi sớm mai. Và cũng để tin rằng “chuyện của bạn là thảnh thơi/ chuyện của trời xanh/ là mang người ta tới...”.