Vắt béo núc sống trong mũi bệnh nhân

Bác sĩ Lê Đình Hướng, Khoa Tai mũi họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, sáng nay tiến hành nội soi và gắp một con vắt dài hơn 3 cm, to bằng đầu chiếc đũa ra khỏi hốc mũi của anh Thái Văn Ngạnh (44 tuổi, thị xã An Nhơn).

Do thường tắm suối sau khi làm việc, anh Ngạnh, Thị xã An Nhơn, Bình Định, bị một con vắt chui vào mũi trú ẩn.

Hình ảnh con vắt sống trong hốc mũi qua máy nội soi.
Hình ảnh con vắt sống trong hốc mũi qua máy nội soi.

Bác sĩ Lê Đình Hướng, Khoa Tai mũi họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, sáng nay tiến hành nội soi và gắp một con vắt dài hơn 3 cm, to bằng đầu chiếc đũa ra khỏi hốc mũi của anh Thái Văn Ngạnh (44 tuổi, thị xã An Nhơn).

Anh Ngạnh cho biết anh thường xuyên lên tỉnh Kon Tum làm nghề nhổ khoai mì thuê. Sau giờ làm việc, anh thường tắm suối nên có thể con vắt đã chui vào mũi trong lúc tắm.

Hơn một tuần qua, anh có triệu chứng bị ngứa, nghẹt, nhột và thường xuyên chảy máu mũi. Sau đó, anh đến một số cơ sở y tế tư nhân ở Kon Tum khám và được chẩn đoán bị viêm mũi. Các nhân viên y tế tại đây chỉ kê đơn thuốc thông thường nên bệnh tình vẫn không thuyên giảm mà ngược lại máu ra nhiều và ngứa hơn.

Bác sĩ gắp bỏ con vắt ra khỏi mũi bệnh nhân
Bác sĩ tiến hành gắp bỏ con vắt ra khỏi mũi bệnh nhân.

Trước đó, ngày 24/6/2012, Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ - Bình Định cũng đã nội soi và gắp một con vắt dài 5 cm trong hốc mũi của một bệnh nhân tại địa phương lên Đắk Lắk làm rẫy cà phê.

Theo Người lao động

Đọc thêm