Về với Mường Phăng mùa tri ân

(PLO) - Đến với Điện Biên, ngoài các điểm di tích lịch sử nổi tiếng như Mường Thanh, Him Lam, đồi A1..., du khách không thể bỏ qua địa danh Mường Phăng, nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã chỉ đạo xây dựng cơ quan đầu não của quân đội - Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, để làm nên một chiến thắng lịch sử “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.”
Tượng đài ghi dấu chiến thắng tại di tích Bãi họp các quân binh chủng tuyên bố chiến thắng Điện Biên phủ ở Mường Phăng
Tượng đài ghi dấu chiến thắng tại di tích Bãi họp các quân binh chủng tuyên bố chiến thắng Điện Biên phủ ở Mường Phăng
Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ nằm trong Khu rừng nguyên sinh cổ thụ
Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ nằm trong Khu rừng nguyên sinh cổ thụ 
Nơi đây còn lưu giữ nhiều di tích lịch sử có giá trị tiêu biểu như lán ở, nơi làm việc, hầm ngủ của Phó Tổng tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái
Nơi đây còn lưu giữ  nhiều di tích lịch sử có giá trị tiêu biểu như lán ở, nơi làm việc, hầm ngủ của Phó Tổng tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái
Du khách đặc biệt tự hào và quan tâm tới di tích Cửa hầm xuyên núi và lán làm việc của Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp
Du khách đặc biệt tự hào và quan tâm tới di tích Cửa hầm xuyên núi và lán làm việc của Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp
Căn lán đơn sơ này đã từng là nơi ở và làm việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Căn lán đơn sơ này đã từng là nơi ở và làm việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Căn hầm xuyên núi dài 96m, nối lán làm việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp sang lán làm việc của Phó Tổng tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái
Căn hầm xuyên núi dài 96m, nối lán làm việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp sang lán làm việc của Phó Tổng tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái
Bộ bàn ghế đơn sơ được kê ngay ngắn ở giữa hầm
Bộ bàn ghế đơn sơ được kê ngay ngắn ở giữa hầm
Bà con nơi đây trìu mến gọi khu rừng này là "Rừng Đại tướng" và luôn niềm nở chào đón du khách tới tham quan
Bà con nơi đây trìu mến gọi khu rừng này là "Rừng Đại tướng" và luôn niềm nở chào đón du khách tới tham quan
Con đường in dấu chân Đại tướng năm xưa mới được lát đá nhân dịp Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên phủ (2014)
Con đường in dấu chân Đại tướng năm xưa mới được lát đá nhân dịp Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên phủ (2014)
Cảnh vật nơi đây vẫn yên tĩnh, chở che như ngày nào. Tiếng suối róc rách dưới chân du khách như nhắc lại những ký ức hào hùng và oanh liệt của dân tộc
Cảnh vật nơi đây vẫn yên tĩnh, chở che như ngày nào. Tiếng suối róc rách dưới chân du khách như nhắc lại những ký ức hào hùng và oanh liệt của dân tộc 
Thời điểm này, bà con Mường Phăng đang vào vụ thu hoạch
Thời điểm này, bà con Mường Phăng đang vào vụ thu hoạch
Những cách đồng lúa hút tầm mắt báo hiệu một vụ mùa bội thu
Những cách đồng lúa hút tầm mắt báo hiệu một vụ mùa bội thu
Nhờ sự quan tâm và các chính sách của Đảng, Nhà nước đối với nhân dân vùng kháng chiến mà cuộc sống của bà con nơi đây đang ngày càng no ấm hơn
Nhờ sự quan tâm và các chính sách của Đảng, Nhà nước đối với nhân dân vùng kháng chiến mà cuộc sống của bà con nơi đây đang ngày càng no ấm hơn

Hãy đến với Mường Phăng để cảm nhận phần nào về huyền thoại Đại tướng Võ Nguyên Giáp, để tự hào về sự vĩ đại của Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và để cúi đầu trước sự giản dị của những con người đã làm nên lịch sử.