Vì sao phim “Eve” của Seo Ye Ji được dán nhãn 19+ ngay trong tập đầu tiên?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Seo Ye Ji và bạn diễn Lee Ha Yool có cảnh nóng ngay trong tập mở màn phim “Eve”. Đó là lý do tác phẩm được nhà sản xuất dán nhãn 19+.

Tối 1/6, “Eve” (Thiên nga bóng đêm) của đài tvN chính thức lên sóng. Theo Nielsen Korea, tập mở màn đã đạt mức rating trung bình trên toàn quốc là 3,644%. Thành tích này tương tự với tỷ suất người xem 3,688% đạt được trong tập cuối cùng của bộ phim truyền hình tiền nhiệm - “The Killer’s Shopping List” (Danh sách mua sắm của kẻ sát nhân) do Lee Kwang Soo và Seolhyun (AOA) đóng chính.

Theo Newsen, tập đầu tiên của “Eve” được dán nhãn 19+ (hạn chế khán giả dưới 19 tuổi). Cụ thể, cảnh nóng diễn ra khi Lee Ra El (Seo Ye Ji) gặp lại chồng mình - Jang Jin Wook (Lee Ha Yool) sau một thời gian xa cách.

Theo Allkpop, sự xuất hiện của một cảnh ân ái khiến phim phải dán nhãn 19+ trong một bộ phim truyền hình mà đúng ra sẽ được dán nhãn 15+ hiện đang vấp phải nhiều phản ứng trái chiều từ cư dân mạng xứ củ sâm.

Theo đó, một số khán giả đặc biệt chỉ trích việc cảnh nóng này xuất hiện, vì Lee Ra El và Jang Jin Wook làm điều này ngay ở hậu trường ngay sau buổi biểu diễn tại một sự kiện dành cho gia đình của các học sinh mẫu giáo mới.

“Eve” - tác phẩm trở lại màn ảnh của Seo Ye Ji có cảnh nóng ngay trong tập đầu tiên. Ảnh: tvN.

“Eve” - tác phẩm trở lại màn ảnh của Seo Ye Ji có cảnh nóng ngay trong tập đầu tiên. Ảnh: tvN.

Tuy nhiên, một số khác cho rằng, cảnh này có vẻ “phù hợp” trong việc phản ánh chủ đề của bộ phim cũng như sự gắn kết của cốt truyện. “Cảnh 19+ tệ quá. Chỉ có Park Byung Eun mới hoàn thành tốt vai trò kẻ nhìn lén của mình”, “Tôi cảm thấy như đây là lần đầu tiên thấy kiểu sản xuất này trong một bộ phim truyền hình Hàn Quốc”, “Tại sao Seo Ye Ji lại chọn dự án này? Đáng lẽ cô ấy nên đợi thêm một thời gian nữa rồi quay trở lại với một dự án tốt hơn”... là một số bình luận của cư dân mạng.

“Eve” là bộ phim tình cảm xoay quanh câu chuyện đằng sau vụ kiện ly hôn trị giá 2.000 tỷ won (tương đương 1,7 tỷ USD) của một tập đoàn tài phiệt gây chấn động cả nước. Câu chuyện trả thù chết người được hé lộ là kế hoạch kéo dài 13 năm của Lee Ra El (Seo Ye Ji) - người được sinh ra bởi một người cha thiên tài và người mẹ xinh đẹp.

Sau khi tận mắt chứng kiến cái chết kinh hoàng của cha mình từ khi còn trẻ, cô biến thành một người phụ nữ có sức quyến rũ chết người và được ví như một “bông hoa nguy hiểm”. Lee Ra El chính là người lên kế hoạch hạ bệ Kang Yoon Kyum (Park Byung Eun) - CEO của LY Group và là một trong những thủ phạm chính đã phá hủy gia đình cô.

Nhan sắc “mê hoặc” của nữ diễn viên sinh năm 1990 trong vai Lee Ra El. Ảnh: tvN.

Nhan sắc “mê hoặc” của nữ diễn viên sinh năm 1990 trong vai Lee Ra El. Ảnh: tvN.

Ban đầu, “Eve” dự kiến lên sóng vào ngày 25/5, tuy nhiên đến sát ngày công chiếu, Sports Chosun đưa tin, nhà sản xuất phim dời lịch chiếu. “Do lịch trình dày đặc nên đoàn phim vẫn đang trong quá trình quay phim và thực hiện hậu kỳ nên chúng tôi đã quyết định tạm hoãn buổi phát sóng đầu tiên một tuần”.

Bên cạnh đó, buổi họp báo ra mắt phim cũng chính thức bị hủy và quyết định này không liên quan đến cuộc tranh cãi trong quá khứ của Seo Ye Ji như một số người đã suy đoán. Dù vậy, điều này vẫn khiến công chúng thắc mắc, bởi đây là điều hiếm xảy ra với một tác phẩm truyền hình mới.

“Eve” là dự án trở lại của ngôi sao sinh năm 1990 sau loạt ồn ào về việc thao túng bạn trai cũ Kim Jung Hyun, nói dối về học vấn, thô lỗ với nhân viên... Dù đã lên tiếng phủ nhận những cáo buộc nói trên cũng như chính thức xin lỗi song Seo Ye Ji vẫn không nhận được sự cảm thông của khán giả. Số đông cho rằng, với tính cách như vậy, cô nên rút khỏi làng giải trí.

Đọc thêm