“Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu” là dự án điện ảnh mới nhất của đạo diễn Victor Vũ. Bộ phim thuộc thể loại tâm linh - ly kỳ - phá án, lấy bối cảnh thời nhà Nguyễn khoảng 200 năm trước.
Câu chuyện bắt đầu khi thám tử Kiên (Quốc Huy) được mời tới một ngôi làng để điều tra vụ mất tích bí ẩn. Nhân vật thám tử Kiên và bà Hai Mẫn (Đinh Ngọc Diệp) có sự kết nối trước đó từ phim “Người vợ cuối cùng”.
Cả hai tiếp tục đồng hành trong câu chuyện mới xảy ra sau 3 năm từ các biến cố của “Người vợ cuối cùng”, liên quan tới vụ việc Nga (cháu của Hai Mẫn) mất tích mà dân làng đồn đại liên quan tới ma da cùng câu chuyện rùng rợn về những cái xác không đầu trôi dạt vào bờ sông.
Nói về tác phẩm, Victor Vũ cho biết “Thám tử Kiên” là cột mốc đánh dấu cho hành trình 20 năm làm phim nên sẽ có nhiều điểm đặc biệt so với các dự án trước đây.
“Đây là bộ phim rất đặc biệt với riêng bản thân tôi. Mỗi ngày trong 20 năm làm nghề, tôi đều làm với tinh thần của một đứa trẻ: luôn muốn học hỏi và khám phá điều mới. Thực hiện “Thám tử Kiên” là giấc mơ của tôi.
Từ ngày tôi còn là một cậu trai tuổi teen, tôi đã rất thích đọc và xem những bộ truyện, bộ phim trinh thám. Nhưng đa phần các bộ phim đó đều là những bộ phim của phương Tây. Tôi khao khát một ngày nào đó, mình sẽ làm được một bộ phim trinh thám “rặt” Việt Nam.
Tôi cảm thấy rất may mắn khi gặp được nhân vật thám tử Kiên trong tiểu thuyết “Hồ oán hận” của tác giả Hồng Thái. Đây là nguồn cảm hứng cho cả “Người vợ cuối cùng” lẫn “Thám tử Kiên”.
![]() |
Victor Vũ tin “Thám tử Kiên” sẽ là một bộ phim “mãn nhãn, đầy cảm xúc và cực kỳ giải trí”. Ảnh: NSX |
Đạo diễn Victor Vũ mô tả đây sẽ là một bộ phim “mãn nhãn, đầy cảm xúc và cực kỳ giải trí” mà anh muốn mang đến cho khán giả. Chính vì thế, phim được dời lịch lên sớm hơn 2 tuần để tham gia vào “bữa tiệc điện ảnh” dịp lễ 30/4 - 1/5 cho khán giả Việt. Victor Vũ hy vọng khán giả sẽ yêu thương và ủng hộ tất cả những phim Việt góp mặt trong dịp lễ lớn năm 2025.
Về lý do không xây dựng cho mình một “vũ trụ điện ảnh” riêng, Victor Vũ thành thật: “Thật sự tôi rất sợ khi nghe từ “vũ trụ”. Tôi luôn xây dựng bộ phim của mình như một đứa con. Khi nó sinh ra, mình tập trung hết tâm huyết, yêu thương và có trách nhiệm với nó. Tôi làm tốt nhất trong khả năng, bổn phận của mình, còn tương lai như thế nào, tôi cũng không muốn nghĩ quá xa, vì trước mắt tôi chỉ muốn làm trọn vẹn nhất”.
Cùng với “Thám tử Kiên”, phim “Lật mặt 8: Vòng tay nắng” cũng sẽ ra mắt dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay. Phim xoay quanh nhóm bạn trẻ có đam mê với âm nhạc và ước mơ trở thành “thần tượng”.
Nhân vật chính Tâm (Đoàn Thế Vinh) - chàng trai trẻ 17 tuổi, học giỏi và có năng lượng âm nhạc. Tâm cùng nhóm với bạn ở quê sở thích với nhóm nhạc thành lập của mình và đăng ký tham gia cuộc tìm kiếm tài năng.
Mọi chuyện bắt đầu khi cả nhóm vượt qua “vòng gửi xe” và có cơ hội được biểu diễn ở một sân khấu lớn, một ước mơ gần như không thể hướng tới những đứa trẻ ở làng quê nghèo.
Bộ phim khai thác đề tài gia đình song với chất liệu mới. Cùng với đó, câu chuyện theo đuổi ước mơ, niềm tin vào bản thân ngay cả khi không ai tin vào chính mình, hứa hẹn sẽ tiếp thêm lửa cho nhiều thế hệ đang trên con đường theo đam mê của mình.
![]() |
“Lật mặt 8” lại là câu chuyện về gia đình, về những người trẻ nỗ lực theo đuổi ước mơ. Ảnh: NSX |