Việt Nam thua Indonesia 1-0

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đội tuyển Việt Nam thua trận thứ 2 liên tiếp trước Indonesia dưới thời ông Troussier.
Egy Maulana mang về chiến thắng cho đội tuyển Indonesia, ảnh AFC
Egy Maulana mang về chiến thắng cho đội tuyển Indonesia, ảnh AFC

Huấn luyện viên Philippe Troussier tạo ra một loạt điều chỉnh đáng chú ý về mặt nhân sự. Ông xếp Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Hoàng Đức và Bùi Tiến Dũng ra sân từ đầu, trong khi đó là Tiến Linh, Quang Hải lại đá dự bị. Nhà cầm quân người Pháp cho thấy ông sẵn sàng điều chỉnh phương án nhân sự để phù hợp với tình hình thực tế.

Trong khung gỗ, người được trao gửi niềm tin chắc chắn là Nguyễn Filip.

Sự trở lại của Hoàng Đức được kỳ vọng sẽ giúp đội tuyển Việt Nam có thêm ngòi nổ quan trọng, mở ra các đợt phản công. Đình Bắc và Mạnh Dũng là 2 tiền đạo có phong cách khác nhau sẽ là 2 mũi công chính của đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam nhập cuộc rất hay, bình thản, trong khi đội tuyển Indonesia có phần lo lắng vì áp lực muốn thắng trận.

Việt Nam cầm bóng 76% trong nửa đầu hiệp một. Tuy nhiên, cả hai đội đều chưa có cú sút nào quá nguy hiểm. Đội tuyển Việt Nam vẫn chưa tìm ra phương án tiếp cận khung thành của Indonesia. Trên hàng công, Nhâm Mạnh Dũng và Nguyễn Đình Bắc đang phải lùi khá sâu để hỗ trợ đồng đội gây áp lực lên hàng tiền vệ của chủ nhà.

Phút 22, Hoàng Đức có cơ hội áp sát khung thành Indonesia. Tuy nhiên, tiền vệ của tuyển Việt Nam không thể dứt điểm khi bị cầu thủ vừa nhập tịch của Indonesia, Nathan Tjoe a On áp sát.

Những phút cuối hiệp 1, đội tuyển Việt Nam tăng tốc, nhiều cơ hội cảm giác như bàn thắng đang đến với đội tuyển Việt Nam, nhưng cơ hội vẫn chưa đến với học trò ông Troussier. Hai đội kết thúc hiệp 1 với tỷ số 0-0.

Bất ngờ đã xảy ra khi ở phút 52, Indonesia thực hiện quả ném biên rất mạnh. Bóng đi với lực như một quả tạt. Pha phá bóng lỗi của Minh Trọng tạo điều kiện để Egy Maulana thoải mái dứt điểm cận thành, đánh bại Nguyễn Filip.

Phải công nhận rằng đầu hiệp 2, đội chủ nhà chơi hay hơn và lấn át đội tuyển Việt Nam. Bàn thắng đã đến trong sai lầm của hàng hậu vệ đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam đã cố gắng nhưng cơ hội ghi bàn rất ít. Trong khi đó các cầu thủ Indonesia liên tục phạm lỗi để hạn chế các đợt tấn công của đội tuyển Việt Nam.

Tuyển Việt Nam phải chờ đến phút 79 mới có thêm cơ hội. Từ quả tạt của Xuân Mạnh, Tấn Tài đè được hậu vệ nhập tịch Jay Idzes nhưng cú đánh đầu của anh lại đưa bóng đi chệch khung thành. Từ đầu hiệp hai, Việt Nam có 3 lần dứt điểm và đều đi không trúng đích.

Bại trận tại sân khách, đội tuyển Việt Nam phải thắng trận lượt về trên sân Mỹ Đình sau đây 5 ngày để nuôi cơ hội đi tiếp.