Vĩnh biệt nguyên Chủ tịch nước Võ Chí Công

Sáng nay, lễ truy điệu và an táng nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công diễn ra tại dinh Thống Nhất, TP.HCM...

Sáng nay, lễ truy điệu và an táng nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công diễn ra tại dinh Thống Nhất, TP.HCM.

Tham dự lễ truy điệu có lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước cùng các ban, ngành, đoàn thể của T.Ư, địa phương, đồng đội, đồng chí và gia đình, thân nhân đồng chí Võ Chí Công.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến chia buồn và tiễn đưa đồng chí Võ Chí Công.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến chia buồn và tiễn đưa đồng chí Võ Chí Công.

Đúng 6h, lễ truy điệu bắt đầu. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đại diện ban Lễ tang điều hành chương trình khai mạc lễ truy điệu.

Ông Nguyễn Xuân Phúc cho biết: “Trong 2 ngày qua, để tỏ lòng thương tiếc đồng chí Võ Chí Công, các đồng chí lãnh đạo Đảng, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các bộ - ban - ngành - đoàn thể trung ương và địa phương, các tỉnh và thành phố, các đơn vị, tổ chức và cá nhân đã đến kính viếng, chia buồn với gia quyến đồng chí Võ Chí Công. Tổng cộng đến nay đã có trên 700 đoàn với hàng vạn người đến viếng, trong đó có trên 50 đoàn nước ngoài”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Lễ tang xúc động đọc điếu văn trong lễ truy điệu: “Được thừa hưởng truyền thống yêu nước của quê hương và gia đình, đồng chí đã sớm giác ngộ cách mạng. Năm 1930, đồng chí tham gia vào phong trào thanh niên cơ sở. Tháng 5/1935, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương, nay là Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cuộc đời của đồng chí Võ Chí Công gắn liền với sự nghiệp cách mạng, với những sự kiện lịch sử vô cùng quan trọng của Đảng và nhân dân ta.

Nhớ lại những tháng ngày gian khổ và oanh liệt đó, đồng báo, cán bộ chiến sĩ ở miền Nam, nhất là khu V còn ghi nhớ mãi hình ảnh anh Năm Công luôn có mặt ở những địa bàn trọng yếu, ác liệt nhất của chiến trường, bám sát thực tiễn, vận dụng sáng tạo đường lối chiến tranh nhân dân cùng tập thể Trung ương Cục Miền Nam, Khu ủy Khu V, trực tiếp chỉ đạo việc đoàn kết, tập hợp, động viên mọi lực lượng trong Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam, lãnh đạo quân và dân miền Nam vượt qua muôn vàn hy sinh gian khổ, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”.

Linh cữu đồng chí Võ Chí Công được đưa lên xe tang.
Linh cữu đồng chí Võ Chí Công được đưa lên xe tang.

Đại diện thân nhân gia đình, ông Võ Quốc Tấn, con trai của đồng chí Võ Chí Công kể: “Trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, cha tôi đã không có một ngày đoàn tụ với gia đình. Ngày ông nội tôi hy sinh, cha tôi đang ở chiến trường chống Pháp. Ngày bà nội tôi mất, cha tôi đang ở trên chiến trường chống Mỹ”.

Trước đó, chiều 11/9, khi vừa trở về từ chuyến thăm nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân đã đến viếng và chia buồn cùng gia quyến đồng chí Võ Chí Công.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng xúc động ghi vào sổ tang: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Võ Chí Công. Người con ưu tú của dân tộc. Người đảng viên cộng sản trung kiên, bất khuất, hết lòng vì nước, vì dân. Nhà lãnh đạo tài năng, đức độ, mẫu mực của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Xin nghiêng mình trước anh linh đồng chí. Xin học tập, noi gương đồng chí. Chúng tôi nguyện chung sức, đồng lòng cùng nhau phấn đấu bảo vệ và xây dựng thành công Tổ quốc Việt Nam XHCN dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Xin vĩnh biệt đồng chí Võ Chí Công”.

Đúng 7h, linh cữu cữu cố Chủ tịch nước Võ Chí Công được đưa ra khỏi lễ đường. Bên ngoài hội trường, hàng ngàn đồng bào, đồng chí đang chờ tiễn biệt ông.

Đúng 8h30, cố Chủ tịch nước Võ Chí Công được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang thành phố.

P.N (tổng hợp)

Đọc thêm