Vợ cầu cứu công an khi chồng đi gửi 3 sổ tiết kiệm cho “cảnh sát trên mạng”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hay tin chồng đang đi chuyển tiền cho “công an trên mạng”, người vợ liền gọi điện trình báo công an xã. Nhờ vậy, khoản tiền tích góp trong 3 sổ tiết kiệm của hai vợ chồng được bảo toàn.
Công an xã Thanh Liên giải thích, ngăn chặn kịp thời để ông T không bị lừa mất tiền.
Công an xã Thanh Liên giải thích, ngăn chặn kịp thời để ông T không bị lừa mất tiền.

Thông tin từ Công an xã Thanh Liên, huyện Thanh Chương (Nghệ An), đơn vị vừa kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo nhắm tới công dân trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 10h ngày 1/11, bà Th. đi chợ về, không thấy chồng nên gọi điện thoại tìm. Qua điện thoại, ông T.Đ.T. (62 tuổi, chồng bà Th.) cho biết đang đi “gửi tiền tiết kiệm cho công an để chứng minh không liên quan đến tội phạm ma túy”. Nghi ngờ chồng mình đang bị lừa, nên người vợ liền gọi điện báo Công an xã Thanh Liên nhờ hỗ trợ.

Nhận tin báo của người dân, công an xã đã thông báo cho ông T. việc đang bị nhóm đối tượng lừa tiền, đề nghị quay lại trụ sở công an xã để được hỗ trợ. Rất may, ông T. đang di chuyển trên đường, chưa đến ngân hàng để thực hiện giao dịch chuyển tiền.

Theo Thiếu tá Nguyễn Mạnh Cường – Trưởng công an xã Thanh Liên, khi ông T. có mặt tại trụ sở công an, đối tượng mặc trang phục công an vẫn tiếp tục gọi video vào số zalo của ông T. giục chuyển tiền. Tuy nhiên, khi phát hiện người khác nghe máy, đối tượng liền ngắt và chặn liên lạc.

Tại trụ sở công an xã, ông T. vẫn chưa hết run khi biết bản thân suýt sập bẫy bọn lừa đảo qua mạng xã hội.

Theo trình bày của ông T., sáng cùng ngày, một người gọi điện tới thông báo sim điện thoại của ông không chính chủ và sẽ bị chặn 2 chiều sau 2 giờ. Sau đó, chúng yêu cầu ông kết bạn zalo để hướng dẫn cách không bị chặn 2 chiều.

Đối tượng yêu cầu ông T. cung cấp số căn cước công dân và dò hỏi xem người đàn ông này có tiền tiết kiệm không. Ông T. thật thà cho biết bản thân có 3 sổ tiết kiệm, tổng số tiền 290 triệu đồng.

Sau đó, ông T. nhận được cuộc gọi video qua zalo, đầu dây bên kia là một người mặc trang phục công an, xưng là cán bộ điều tra Công an thành phố Đà Nẵng. Người này cho biết, ông T. có liên quan đến một tài khoản ngân hàng ở Đà Nẵng có số tiền rất lớn đang bị nghi liên quan đến tội phạm ma túy.

Sau đó, vị “cán bộ công an” này kết nối với một người khác, xưng kiểm sát viên của Viện Kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng, yêu cầu ông T. chuyển toàn bộ tiền trong sổ tiết kiệm sang một tài khoản chỉ định.

Ông T. cho hay vì nhìn qua video thấy họ mặc đồ công an, kiểm sát nên tưởng là thật nên đã đi chuyển tiền để chứng minh mình không phạm tội liên quan đến ma túy. Rất may, lực lượng công an đã kịp thời căn ngăn ông T. chuyển số tiền mà vợ chồng tích góp nhiều năm.

Đọc thêm