Vợ chồng chủ tiệm tạp hóa chết thảm trong biển lửa

(PLO) - Hai vợ chồng chủ tiệm tạp hóa kẹt trong biển lửa, chết một cách tức tưởi khiến nhiều người xót xa.
Đến 13h30 ngày 17/4, lực lượng chức năng đang triển khai tìm kiếm thi thể nạn nhân đang mất tích trong đống đổ nát tại tiệm tạp hóa Phượng Hoàng đường Hậu Giang, phường 11, quận 6, TP.HCM.
Hiện trường xảy ra hỏa hoạn, đôi vợ chồng chết ngạt
Hai người gặp nạn trong sự cố hỏa hoạn là vợ chồng anh Ngô Văn Tòng (sinh năm 1970) và vợ Nguyễn Thị Kim Phượng (sinh năm 1972). Thi thể chị Phượng đã được tìm thấy. Người còn lại đang bị vùi trong đống đổ nát.
Trước đó, sáng cùng ngày người dân khói bốc lên dữ dội tại tiệm tạp hóa liền hô hoán. Dân địa phương sống gần đó chạy đến nhưng cửa ngoài khóa trái, đành bất lực.
"Tôi và nhiều người khác cố tìm cách ứng cứu nhưng không thể phá được cánh cửa. Nhiều lần lên tiếng gọi mà hai vợ chồng anh Tòng không trả lời. Trong tích tắt, lửa đã bao phủ toàn bộ nên phải gọi nhờ lực lượng chuyên nghiệp", một người dân nói.
 Nhiều người theo dõi vụ việc

Nhận được tin báo, Phòng cảnh sát PCCC quận 6, quận 8 cùng đội cứu hộ cứu nạn thuộc Sở Phòng cháy chữa cháy TP. HCM có mặt. Cảnh sát phá cửa, kéo vòi rồng phun nước vào bên trong. Hơn giờ sau, đám cháy được khống chế. Tuy nhiên, hai người được xác định đã tử vong.

Đến hơn 8h, thi thể người phụ nữ tức chị Phượng được đưa ra bên ngoài trong tình trạng cháy đen, tử vong. Anh Tòng vẫn kẹt ở bên trong.
Lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm thi thể kẹt bên trong

Tại hiện trường, mái tôn căn nhà đã sập hoàn toàn, hàng hóa bên trong cháy rụi, trong đó có một xe máy và nhiều đồ đạc có giá trị.

Các đơn vị nghiệp vụ vẫn đang tìm kiếm thi thể nạn nhân mất tích.

Đọc thêm