Vợ chồng đại gia cafe bị kẻ bịt mặt sát hại?

(PLO) - Vợ chồng chủ nhân một ngôi biệt thự lớn ở An Giang đã bị sát hại. Nghi can là kẻ bịt mặt, đeo khẩu trang đột nhập vào nhà lúc nửa đêm.
Ngôi biệt thự của vợ chồng nạn nhân (Ảnh VNE)
Ngôi biệt thự của vợ chồng nạn nhân (Ảnh VNE)

Nạn nhân trong vụ án là ông Lương Văn Đấu (67 tuổi) và bà Võ Thị Năm (63 tuổi), chủ nhân căn biệt thự trên quốc lộ 1A, phường 2 (thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) 

Sáng 24/1, người họ hàng của ông  Đấu phát hiện vợ chồng ông đã tử vong trong phòng ngủ tại lầu 2. Thi thể các nạn nhân có vết thương, một số đồ vật bị xáo trộn. 

Tại thời điểm xảy ra vụ án mạng, trong nhà còn có cháu ông Đấu (14 tuổi) ngủ ở phòng khác, nhưng người cháu này không hề biết về gì khi xảy ra án mạng.

Chiều 24/1, Cục cảnh sát hình sự, Bộ công an đã phối hợp với công an tỉnh Tiền Giang khám nghiệm hiện trường vụ án. Bước đầu, cảnh sát xác định, đôi vợ chồng có dấu vết bị sát hại, thời điểm họ tử vong khoảng 1-3h sáng 24/1. 

Theo VNE, qua trích xuất camera tại biệt thự, cảnh sát phát hiện một nghi can bịt khẩu trang, mang giày kín, găng đột nhập vào trong. Hiện trường cũng có dấu hiệu bị lục soát; tủ, két sắt có dấu hiệu bị cạy.
"Từ camera, bước đầu xác định có một nghi can nhưng chưa khẳng định được đây có phải là hung thủ hay không. Két sắt có dấu hiệu bị phá không thành, tủ bị cạy và có thể đã mất một lượng tiền", nguồn tin này nói và cho biết cả 2 nạn nhân đã chết nên tài sản chưa xác định.
 

Cũng theo nguồn tin trên VNE, hàng xóm của nạn nhân cho hay, căn biệt thự của con trai ông Đấu - giám đốc doanh nghiệp cà phê Hữu Khánh có tiếng ở Tiền Giang. Thường ngày ông bà dậy sớm để đưa cháu đi học và làm các việc lặt vặt. 

Sáng hôm xảy ra vụ án,  mấy nhà xung quanh hẹn nhau cắt lá mai đón Tết nhưng không thấy ông bà Đấu, trong khi cửa vẫn đóng, một số người đến hỏi người cháu sống gần đấy. Anh này chạy sang mở cửa bằng chìa khoá riêng thì phát hiện sự việc. 

"Gia đình ông ấy khá giả, công ty có nhiều chi nhánh và làm ăn phát đạt. Tối qua vợ chồng con trai ông ấy đi vắng", một người dân cho biết.

Còn CAND đưa tin: Căn biệt thự này được con trai ông Đấu xây dựng cách đây không lâu. Vợ chồng ông Đấu mới chuyển về đây ở hẳn khoảng 2 tháng nay.

“Hai vợ chồng ông ấy hoàn toàn không tiếp xúc với bất cứ ai. Căn biệt thự đó đóng cửa kín mít từ sáng đến tối, ai muốn vào thì phải liên hệ qua điện thoại trước” - hàng xóm của nạn nhân cho biết.

Cơ quan công an đang làm rõ vụ việc./.

Đọc thêm