Vợ đốt chồng rồi nhảy sông tự tử

(PLO) -Khuya ngày 13/3, người dân thôn Xuân Ba, xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi bàng hoàng phát hiện anh Trần Đức Trai (41 tuổi) bị đốt cháy trong tình trạng chân bị xích vào song cửa sắt. 
Ngôi nhà anh Trai.
Ngôi nhà anh Trai.

Lúc sự việc đang gây xôn xao dư luận thì vài tiếng đồng hồ sau, người dân lại hốt hoảng khi phát hiện xác chị Nguyễn Thị Thanh (39 tuổi, vợ anh Trai) trôi trên mương nước cách nhà nạn nhân khoảng 6km.

Đốt chồng rồi tự vẫn

Khuya ngày 13/3, đang trong giấc ngủ say, người dân thôn Xuân Ba bị đánh thức bởi tiếng la hét thất thanh từ nhà anh Trai. Từ xa, những người láng giềng nhìn thấy trong nhà anh Trai có ánh lửa sáng rực cả ngôi nhà. 

Mọi người vội vàng chạy đến mở cửa vào bên trong thì thấy anh Trai như ngọn đuốc sống, quằn quại bên khung cửa sổ. Trong lúc dập tắt ngọn lửa, ai nấy đều bất ngờ khi thấy chân anh Trai bị cột vào thành cửa bởi một sợi dây xích. Sau khi phá dây sắt, mọi người tức tốc đưa người đàn ông này đến bệnh viện cấp cứu.

Những người tham gia chữa cháy cho biết, anh Trai bị bỏng toàn thân. Tuy nhiên, lúc đó, anh vẫn còn tỉnh táo để nói với mọi người rằng, người đốt cháy anh chính là chị Nguyễn Thị Thanh (39 tuổi, vợ anh). Lúc này nhiều người mới hay không có chị Thanh-vợ anh Trai ở nhà.

Thi thể chị Thanh được phát hiện trôi trên kênh mương thủy lợi.
Thi thể chị Thanh được phát hiện trôi trên kênh mương thủy lợi.

Sau khi được đưa đến Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi, do vết thương quá nặng, anh Trai tiếp tục được chuyển ra Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng chữa trị. Hiện sức khỏe nạn nhân vẫn đang trong tình trạng rất nguy kịch và đang được các y, bác sĩ Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng tận tình cứu chữa.

Trong lúc sự việc anh Trai bị vợ xích chân, tưới xăng đốt cháy vẫn còn khiến mọi người bàng hoàng thì 8h sáng ngày hôm sau (14/3), người dân lại tiếp tục hoảng hốt khi phát hiện xác chị Thanh trôi tại kênh mương thủy lợi thuộc thôn 6, xã Đức Chánh (huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi).

Dù chưa có kết luận của cơ quan công an nhưng hầu hết người dân địa phương đều cho rằng, chính chị Thanh đã đốt chồng rồi sau đó tự tử.

Bà Đàm Thị Kim Lê (hàng xóm) kể lại, khi nghe anh Trai kêu cứu, bà chạy qua nhà thấy lửa cháy ngùn ngụt, anh Trai đang quằn quại trong đám cháy và nói: “Cứu cháu với, con Thanh cột cháu lại đốt”. Còn chị Thanh lúc đó bỏ chạy ra phía trước nhà.

Mâu thuẫn âm ỉ

Theo tìm hiểu được biết, anh Trai và chị Thanh sống chung với nhau khoảng 5 năm nay nhưng chưa đăng ký kết hôn. Cả hai đều đã từng có gia đình và lần này chỉ là “rổ rá cạp lại”.

Hoàn cảnh của cả hai đều rất đáng thương:

Năm 2010, do mê số đề khiến nợ chồng chất, vợ cũ của anh Trai đã bỏ 2 con nhỏ lại cho chồng rồi bỏ vào miền Nam trốn nợ. Anh Trai trở thành người người đàn ông “góa” vợ từ đó. Còn chị Thanh cũng từng có một gia đình hạnh phúc. Nhung trong một lần tham gia giao thông, chồng chị đã bị tai nạn và qua đời.

Sau biến cố gia đình, cả anh Trai và chị Thanh đều vào miền Nam mưu sinh. Trong thời gian ở đất khách quê người, họ quen biết nhau. Năm 2012, họ quyết định “rổ rá cạp lại” sống chung cùng với 2 người con riêng của anh Trai. Sau đó, họ dắt nhau về quê hương để xây dựng mái ấm gia đình.

Người dân hiếu kỳ đến nhà anh Trai.
Người dân hiếu kỳ đến nhà anh Trai.

Trở về quê, cả hai vợ chồng làm nông. Ngoài việc đồng áng, thỉnh thoảng anh Trai theo mọi người khai thác gỗ keo để kiếm thêm thu nhập. Thời gian gần đây, cuộc sống của họ ngày càng “cơm không lành, canh không ngọt” bởi vợ chồng luôn xảy ra mâu thuẫn. 

Ông Nguyễn Văn Phượng-Trưởng thôn Xuân Ba cho biết: “Vợ chồng anh Trai thường xuyên cãi nhau, mỗi tuần cũng phải gây gỗ khoảng 2 đến 3 lần. Có khi họ vừa cãi vừa đuổi đánh nhau, ầm ĩ khắp xóm làng. Tuy nhiên, sau khi “khẩu chiến”, họ nhanh chóng làm hòa như không có chuyện gì xảy ra. Do quá quen với cảnh này nên hàng xóm không tới ngăn cản”.

Ông Phượng còn cho biết thêm, ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 vừa qua, thôn Xuân Ba tổ chức gặp mặt chị em phụ nữ và chị Thanh cũng đến tham dự. Trong buổi gặp mặt này, mọi người cũng khuyên răn, góp ý vợ chồng chị Thanh không để xảy ra mâu thuẫn, ảnh hưởng đến con cái. 

“Thế mà bây giờ xảy ra chuyện đau lòng như vậy”, ông Phượng nói với vẻ xót xa. Còn người nhà nạn nhân chia sẻ, trong đêm xảy ra vụ việc, anh Trai và chị Thanh có cãi nhau nhưng sau đó cả hai vẫn lên giường đi ngủ như mọi khi.

Về nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn giữa anh Trai và chị Thanh, theo một số người hàng xóm, do chị Thanh ghen tuông, nghi ngờ việc anh Trai có tình nhân. Về phía anh Thanh cũng thường xuyên uống rượu say nên gia đình thường xuyên cãi cọ. 

Sáng ngày 15/3, PV báo PLVN đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Kim Tuấn (62 tuổi, anh nạn nhân Trai) khi ông đang túc trực tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng để chăm sóc người em. 

Ông Tuấn chia sẻ, sau khi sự việc xảy ra, ông có nghe  cháu Trần Minh Nghĩa (15 tuổi, con anh Trai) kể lại, khoảng 20h ngày 13/3, anh Trai đi làm về nhà và nằm ngủ ở phòng khách. Một lúc sau, chị Thanh bảo với anh Trai vào phòng ngủ chung với vợ và người con trai út là Trần Minh Việt (4 tuổi). 

Đến khuya, chị Thanh bất ngờ bồng cháu Việt sang ngủ giường khác. Sau đó, người phụ nữ này tẩm xăng đốt chồng. Ông Tuấn nhận định chị Thanh sát hại chồng là do ghen tuông. Bởi trước đây, ông và các chị của anh Trai từng nghe Thanh nói: “Tôi thà giết chồng rồi tự tử, chứ không để anh Trai cho ai hưởng”.

Lực lượng công an điều tra cái chết của chị Thanh.
Lực lượng công an điều tra cái chết của chị Thanh.

Theo nhận định của gia đình, anh Trai khó qua khỏi vì vết thương quá nặng. Dù anh Trai trong tình trạng chết nhiều hơn sống, nhưng chỉ có mình ông Tuấn ở bên cạnh, vì những người thân khác phải ở nhà lo hậu sự cho bà Thanh. Rồi đây, 3 người con của ông Trai là Trần Minh Nghĩa, Trần Gia Huệ (8 tuổi) và Trần Minh Việt (4 tuổi) sẽ sống như thế nào trong ngôi nhà trống rỗng với vết thương quá lớn...

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Đọc thêm