Vỡ hụi cả chục tỷ đồng ở Quảng Ninh, hàng trăm tiểu thương điêu đứng

Tại TP.Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) vừa xảy ra một vụ vỡ hụi gây xôn xao dư luận. Sau khi ẵm cả chục tỷ đồng, chủ hụi Trần Thị Dung (50 tuổi, ở tổ 66, khu 8, phường Cao Thắng, TP.Hạ Long) đã biến mất không dấu vết...

Tại TP.Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) vừa xảy ra một vụ vỡ hụi gây xôn xao dư luận. Sau khi ẵm cả chục tỷ đồng, chủ hụi Trần Thị Dung (50 tuổi, ở tổ 66, khu 8, phường Cao Thắng, TP.Hạ Long) đã biến mất không dấu vết.

Vỡ hụi, chợ buồn thiu

Các nạn nhân, hầu hết là các hộ kinh doanh trong chợ Hạ Long 2, cho biết, do cả tin nên họ đã tham gia chơi hụi của Dung bằng cách mỗi người góp 100.000-300.000đ/ngày đưa cho Dung. Nhiều năm nay, do việc góp, bốc hụi được Dung tổ chức có trật tự, đúng thời gian nên số lượng các bát hụi (mỗi bát hụi là một nhóm 12 người, mức đóng góp của mỗi người là như nhau) liên tục gia tăng.

Đầu tháng 9/2011, thời điểm “mất tích”, Dung đã cầm tới gần 30 bát hụi với tổng số tiền được các nạn nhân ước tỉnh khoảng 10 tỷ đồng. Trước đó, Dung đã dùng nhiều cách để trì hoãn việc trả tiền hụi cho mọi người khiến người nọ cứ tưởng người kia đã lấy. Chỉ đến khi Dung bỏ trốn, mọi người mới ngã ngửa vì còn tới gần trăm hộ chưa lấy tiền hụi.

Nạn nhân phần lớn là bà con tiểu thương chợ Hạ Long 2.
Nạn nhân phần lớn là bà con tiểu thương chợ Hạ Long 2.

Của đau con xót, nhiều người đã tốn không ít công sức, thời gian để tìm vợ chồng Dung. Không khí của vụ vỡ hụi này bao trùm cả khu chợ Hạ Long 2, nhiều người trót đóng họ, cho Dung vay số tiền lớn thì lo đến nỗi mất ăn mất ngủ. Dù các quầy hàng vẫn mở như thường lệ, nhưng thay cho thái độ vồn vã, đon đả mời chào khách mua hàng là những gương mặt thất thần.

Vừa mất hụi, vừa trở thành con nợ

Theo tìm hiểu của chúng tôi, tại chợ Hạ Long 2 có trên 300 hộ buôn bán tham gia chơi hụi với Trần Thị Dung. Trong đó nhiều người còn cho Dung vay số tiền không nhỏ. Trong đó, người nhiều thì cho Dung vay hơn 2 tỷ đồng (như chị em bà Y.), người ít cũng cho Dung vay từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng. 

Chưa hết, Dung còn nhờ nhiều người đứng ra vay tiền hộ với nhiều lý do, như xây nhà, con ốm nằm bệnh viện, em dâu mổ đẻ... Do quen biết lâu năm, nhiều chị em phụ nữ trong chợ đã vay giúp Dung từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng. Giờ đây, họ bất đắc dĩ trở thành con nợ.

Được biết, sau khi nhận được đơn kiến nghị của các hộ kinh doanh trong chợ Hạ Long 2, Công an TP.Hạ Long đã báo cáo Công an tỉnh Quảng Ninh và tiến hành điều tra vụ vỡ hụi này.

Trần Giang Nam
 

Đọc thêm