Vỡ òa niềm vui ngày đoàn tụ của 12 thuyền viên bị hải tặc Somalia bắt giữ

Những ông bố, bà mẹ đặt tay trước ngực, thấp thỏm nhìn về hướng lối ra của hành khách. Không khí yên lặng đến lạ kỳ, không hề có 1 tiếng động. Tất cả đều hồi hộp chờ đợi 12 thuyền viên bước ra. Phải gần 1 tiếng sau, 12 người con, người anh, người bố...mới hoàn tất thủ tục, để niềm vui vỡ òa.

15h10, hệ thống phát thanh của sân bay Nội Bài thông báo chuyến bay ký hiệu QR614 của hãng hàng không Qatar đáp xuống sân bay.  Những ông bố, bà mẹ đặt tay trước ngực, thấp thỏm nhìn về hướng lối ra của hành khách. Không khí yên lặng đến lạ kỳ, không hề có 1 tiếng động. Tất cả đều hồi hộp chờ đợi 12 thuyền viên bước ra. Phải gần 1 tiếng sau, 12 người con, người anh, người bố...mới hoàn tất thủ tục, để niềm vui vỡ òa.
Trước  đó, vào tháng 9/2009, 12 lao động này đã đi XKLĐ ở Đài Loan và được bố trí làm việc trên tàu đánh cá FV Shiuh Fu N-1. Sau đó, đến 25/12/2010 thì tàu bị cướp biển Somalia bắt trên vùng biển Ấn Độ Dương.
Ngày 17/7/2012, toàn bộ các thuyền viên được giải cứu thành công.
Dưới đây là hình ảnh “ngày về” của 12 thủy thủ trên do PLVN Online ghi lại tại sân bay Nội Bài chiều ngày hôm nay.
Người nhà thuyền viên mòn mỏi chờ đợiNgười nhà thuyền viên mòn mỏi chờ đợi
1 thuyền viên không kìm được những giọt nước mắt vui sướng khi gặp lại người thân sau bao năm xa cách1 thuyền viên không kìm được những giọt nước mắt vui sướng khi gặp lại người thân sau bao năm xa cách
Gục ngã vì quá hạnh phúcGục ngã vì quá hạnh phúc
Đón nhận những đóa hoa từ người thânĐón nhận những đóa hoa từ người thân
Bồi hồi nhớ lại những ngày tháng đã quaBồi hồi nhớ lại những ngày tháng đã qua
Cuộc hội ngộ đầy nước mắtCuộc hội ngộ đầy nước mắt
Gọi điện về cho mẹ, nước mắt rưng rưng vì vui sướngGọi điện về cho mẹ, nước mắt rưng rưng vì vui sướng
Hoàng Phan

Đọc thêm