Vợ ôm hàng xóm, chồng xả dao giết người

(PLO) - Bắt quả tang vợ đang ôm ông hàng xóm, gã đàn ông 'mọc sừng' liền lao tới, dùng dao đâm chết tình địch, trọng thương vợ rồi bắt xe về quê thắp hương tạ lỗi cha mẹ
Vợ ôm hàng xóm, chồng xả dao giết người

Vụ án kinh hoàng xảy ra đêm 6/7  tại phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, Bình Dương. Nạn nhân là ông Huỳnh Thế Thái (46 tuổi) chết tại chỗ và bà Phan Thị Mai (46 tuổi, vợ ông Bảnh) bị thương nặng.

Hung thủ là Nguyễn Văn Bảnh (50 tuổi) - ngụ tại địa chỉ trên.

Tại cơ quan điều tra, hung thủ khai rằng đã biết mối quan hệ của vợ và ông Thái (hàng xóm) và nghi ngờ từ lâu. Vào ngày 6/7, ông Bảnh giả vờ đi làm, sauđó đã quay trở về nhà theo dõi vợ.

Ông Bảnh thấy vợ mình đi qua nhà ông Thái. Tiếp tục theo dõi, ông Bảnh bắt gặp vợ mình đang ôm ông hàng xóm nên nảy cơn cuồng ghen, nhảy vào dùng dao đâm khiến ông Thái chết tại chỗ. Trong cơn ghen, ông Bảnh cũng đã đâm trọng thương vợ mình là bà Mai.

Khi gây án mạng xong, ông Bảnh ra bến xe Bình Dương, bắt xe về Cà Mau để thắp hương cho cha mẹ rồi sau đó tới Công an đầu thú.

Công an thị xã Tân Uyên cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương đã tới khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân.

Sau khi đầu thú tại Cà Mau, ngày 9/7, đối tượng đã được di lý về Bình Dương để phục vụ công tác điều tra./.

Đọc thêm