Vụ giải cứu con tin nghẹt thở kết thúc

Thế trận giằng co giữa lực lượng chức năng và một người đàn ông ở Alabama – người đã giam giữ một cậu bé trong một căn hầm trong suốt 7 ngày – đã kết thúc với cái chết của nghi phạm và cậu bé 5 tuổi được giải cứu an toàn.

Thế trận giằng co giữa lực lượng chức năng và một người đàn ông ở Alabama – người đã giam giữ một cậu bé trong một căn hầm trong suốt 7 ngày – đã kết thúc với cái chết của nghi phạm và cậu bé 5 tuổi được giải cứu an toàn.

Jimmy Lee Dykes và căn hầm của hắn

Các nguồn tin cho hay, chiều 4/2, một vụ nổ đã xảy ra tại nhà của đối tượng Jimmy Lee Dykes, 65 tuổi, ở thành phố Midland.

Tại một cuộc họp báo nhanh bên cạnh hiện trường vụ việc, đặc vụ FBI Steve Richardson cho hay, cuộc đàm phán giữa cảnh sát và kẻ bắt giữ con tin đã xấu đi kể từ ngày 3/2. FBI đã xông vào căn hầm ngầm lúc 3h00 chiều 4/2 (giờ địa phương) vì lo sợ bé Ethan có thể sẽ gặp nguy hiểm vì cảnh sát nhìn thấy Dykes mang theo một khẩu súng.

Thượng nghị sỹ Steve Clouse cho hay, bé Ethan đã được đưa tới một bệnh viện. Theo các nguồn tin, em bé này không bị thương. Vụ giải cứu con tin diễn ra từ hôm 29/1 vừa qua, sau khi Dykes lên một chuyến xe buýt của trường học rồi bắt giữ 2 bé trai. Người lái xe buýt Charles Albert Poland đã dũng cảm lao vào giải cứu những đứa trẻ. Tuy nhiên, ông đã bị Dykes bắn chết. Nghi phạm này sau đó đã bắt bé Ethan đem về nhốt trong căn hầm tránh bão suốt từ đó cho đến ngày 4/2.

Dykes dự kiến phải hầu tòa trong ngày 30/1 vì cáo buộc dùng súng để dọa dẫm một người hàng xóm hồi tháng 12 năm ngoái. Những người sống gần nhà Dykes cho biết, ông ta đã từng đánh chết một con chó, dọa bắn trẻ em đặt chân vào khuôn viên nhà mình và cầm súng đi kiểm tra quanh vườn nhà vào ban đêm. Dykes cũng đã từng bị bắt vào năm 1995 tại Florida vì bị cáo buộc phô trương vũ khí không đúng mực. Tuy nhiên cáo buộc đã được hủy bỏ. Năm  2000, ông ta cũng đã bị truy tố về tội tàng trữ cần sa.

Tuệ Minh (Theo Huffington Post)

Đọc thêm