Trong 2 ngày 8 - 9/3, tại thị trấn Phong Nha (huyện Bố Trạch), Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Quảng Bình tổ chức giải chạy khám phá Quảng Bình “Quang Binh Discovery Marathon-2025”, thu hút hơn 1.200 người yêu thích thể thao nói chung và môn chạy bộ nói riêng về tham gia, khám phá những kỳ quan giữa lòng di sản.
![]() |
Nhiều VĐV nước ngoài tham dự tại giải chạy khám phá Quảng Bình. |
Giải chạy được tổ chức với mục đích quảng bá hình ảnh Quảng Bình với bạn bè trong và ngoài nước về tiềm năng, thế mạnh du lịch, các giá trị sinh học, cảnh quan thiên nhiên cũng như các sản phẩm du lịch tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Đồng thời, góp phần mở rộng hợp tác, giao lưu văn hóa...
Mùa giải năm nay có 4 cự ly thi đấu: 6km, 10km, 25km và 42km, phù hợp với từng độ tuổi, thể lực cũng như mang đến những sắc thái khác nhau từ cảnh quan thiên nhiên.
Ở cự ly 10km là hành trình trên con đường 20 Quyết Thắng đổ dốc giữa cánh rừng nguyên sinh, xuất phát từ Vườn thực vật và về đích tại Trung tâm du lịch Phong Nha cùng với cự ly 6km.
![]() |
Đường chạy xuyên đêm giữa lòng di sản thiên nhiên thế giới để cùng khám phá di sản Vườn Quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng. |
Với cự ly 25km, VĐV bắt đầu cuộc đua theo hướng đường 20 Quyết Thắng nhưng đến ngã tư cầu Trạ Ang sẽ men theo đường Hồ Chí Minh nhánh Tây qua suối Moọc, cầu treo Chày Lập, cầu treo sông Son.
Cự ly cuối cùng là 42km đầy thử thách, VĐV sẽ tiến sâu vào lõi rừng Trường Sơn, đoạn xuyên rừng đẹp nhất với những cánh rừng nguyên sinh, các vách núi hùng vĩ. Cùng với việc chiêm ngưỡng bức tranh thiên nhiên hùng vĩ, VĐV tham gia cự ly này còn được đi qua các điểm du lịch tâm linh, gắn với lịch sử hào hùng của dân tộc trên con đường huyền thoại thời chống Mỹ. Cả hai cung đường 25 và 42km này, cùng về đích tại Trung tâm du lịch Sông Chày - Hang Tối.
![]() |
Hơn 1.200 VĐV đăng ký tham gia giải chạy khám phá Phong Nha - Kẻ Bàng. |
Anh Đặng Đăng Trường (ở TP HCM), VĐV tham gia cự ly 10km cho biết, anh đến Quảng Bình tham gia giải chạy từ lời giới thiệu của một số đồng nghiệp.
“Các cung đường ở đây rất đẹp, chạy xuyên qua rừng, đặc biệt là dưới thời tiết này, vừa nhìn thấy mây, sương mù, không khí trong lành, tôi cảm thấy rất vui. Lần đầu tiên trải nghiệm khi tham gia giải chạy này, tôi đang vượt qua chính mình”, anh Trường chia sẻ.
Cũng như anh Trường, sau khi về đích, nhiều VĐV tỏ ra rất thích thú và phấn khích với việc được bung sức trên những cung đường đẹp, hoang sơ giữa lòng di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.