Vừa sống sót sau tai nạn máy bay lại trúng số triệu đô

(PLO) - Một người đàn ông Ấn Độ đang được cho là người may mắn nhất thế giới khi vừa trúng số đến 1 triệu USD chỉ 6 ngày sau khi thoát chết trong vụ máy bay của hãng hàng không Emirates lao xuống đất và bốc cháy dữ dội hôm 3/8. 
Ông Mohammad Basheer Abdul Khadar. Ảnh: Gulf News
Ông Mohammad Basheer Abdul Khadar. Ảnh: Gulf News

Theo Dailymail, người đàn ông may mắn nói trên là ông Mohammad Basheer Abdul Khadar, 62 tuổi, làm việc cho một đại lý xe hơi ở Dubai.

Hôm 3/8 vừa qua, ông là một trong số 300 người có mặt trên chuyến bay mang số hiệu chuyến bay EK521 của hãng hàng không Emirates đã lao xuống đất ở sân bay Dubai.

Tuy nhiên, toàn bộ những người có mặt trên máy bay đã được sơ tán an toàn trước khi máy bay bốc cháy và bị nhấn chìm trong biển lửa.

Chỉ vài ngày sau vụ thoát chết đầy may mắn, người đàn ông này tiếp tục đón nhận thêm một tin vui bất ngờ nữa: ông đã trúng số với giá trị giải thưởng lên đến 1 triệu USD. 

Ông Khadar đã mua tấm vé số ngay tại sảnh đi ở Dubai khi cùng gia đình từ Dubai về quê ở thành phố Thiruvananthapuram thuộc bang Kerala, miền Nam Ấn Độ nghỉ ngơi. 

Đây cũng là tấm vé số thứ 17 mà ông đã mua trong những năm qua, đánh dấu mỗi lần ông tới sân bay Dubai để về thăm quê.

Trên đường từ Ấn Độ về lại Dubai, ông đã thoát chết hy hữu như đã nói ở trên.

Khi nhận được tin trúng số ngày 9/8, người đàn ông này đã rất vui mừng và cho rằng việc mình thoát chết trong vụ tai nạn máy bay là một phép màu, “một món quà kỳ diệu mà Thượng đế đã ban cho ông”.

“Tôi đã làm việc ở Dubai trong 37 năm và luôn xem đây như quê hương của mình. Giờ đã đến lúc tôi nghỉ ngơi. Khi thoát nạn trong vụ rơi máy bay, tôi cảm giác như Thượng đế đã cho mình được sinh ra thêm một lần nữa và bây giờ lại còn ưu ái cho tôi thêm một số tiền nữa”, ông chia sẻ với tờ Gulf News. 

“Từ khi thoát nạn tôi đã nghĩ dường như Thượng đế cứu tôi vì lý do nào đó. Và giờ tôi đã biết đó là gì”, ông nói thêm.

Với số tiền sẽ nhận được, ông Khadar dự kiến sẽ nghỉ hưu sớm hơn dự định, trở về Ấn Độ sống và giúp những người kém may mắn hơn mình với số tiền mà ông may mắn nhận được.

Đọc thêm