Xách dao đoạt mạng mẹ vợ, con rể lĩnh án tử hình

(PLO) - Ngày 29/7, TAND Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Đặng Ngọc Sơn (32 tuổi, quê Tiền Giang) mức án tử hình về tội giết người.
Gã con rể bất nhân lĩnh án tử hình
Gã con rể bất nhân lĩnh án tử hình
Theo hồ sơ vụ án, Hà Thanh Tâm (SN 1990, ở xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn) đã từng kết hôn và có con, nhưng chỉ được vài năm thì người chồng đột ngột qua đời nên Tâm trở về nhà phụ giúp mẹ đẻ bán đồ ăn sáng. Thời gian sau đó, Tâm quen với Đặng Ngọc Sơn (SN 1983 quê Tiền Giang) làm thợ sắt gần nhà của Tâm. 
Thấy chàng trai chăm chỉ tu chí làm ăn nên Tâm đem lòng yêu thương, ít tháng sau đó Tâm mang bầu rồi về ở với nhau.  Lúc đầu vợ chồng Sơn dẫn nhau về Tiền Giang kiếm kế sinh nhai, nhưng chỉ được vài tháng họ lại kéo nhau lên Thành phố. Cuộc sống ngày càng khó khăn, nhất là khi đứa con ra đời nhưng lại nay ốm mai đau. 
Túng quẫn, vợ chồng Tâm thường xuyên to tiếng, chửi nhau loạn xạ. Sơn chán đời sinh ra rượu chè cờ bạc rồi nhiều lần Sơn đánh vợ bầm dập vì ghen tuông vô cớ. Không chịu được cảnh đòn roi của gã chồng vũ phu, Tâm nhiều lần ôm con về nhà mẹ đẻ xin tá túc.
Chiều 23/3/2014, Sơn thấy vợ mình đang ngồi trò chuyện với nhiều người trước cửa quán nhà mình, trong đó có anh K (phụ quán cho em trai Tâm). Cho rằng vợ mình có tình ý với người này nên Sơn vác dao tới chém xuống đầu K, nhưng may mắn anh này né được nên thoát chết.
Sợ chồng hành hạ nên tối hôm đó, Tâm không dám về nhà trọ cùng hắn và cũng không dám ở lại nhà mẹ đẻ vì sợ Sơn tìm đến gây chuyện nên ôm con tới tá túc nhà một người bà con khác. Thấy vậy Sơn càng được nước để nghi ngờ vợ có bồ, gã nổi cơn ghen lồng lộn. 
Tờ mờ sáng 24/3/2014, Sơn mang theo con dao chạy tới nhà mẹ vợ để tìm vợ và con. Khi được bà Nguyễn Thị Thu (mẹ vợ) trả lời không có Tâm ở đây, tưởng mẹ vợ nói dối, gã con rể xông vào buồng tìm kiếm nhưng không thấy, gã quay ra chửi gia đình vợ. Sau đó Sơn xông vào phòng Hà Văn Minh (em trai Tâm), bắt người này phải gọi điện cho K, phải dẫn Sơn tới nhà K để đánh  vì cho rằng vợ mình đang ở với K. 
Thấy vô lý, Minh bực bội chửi lại Sơn thì gã rút dao xông vào đâm 2 nhát vào ngực và tay Minh. Bà Thu phát hiện, kêu cứu thì cũng bị Sơn xông tới đâm một nhát vào hông sườn, một nhát vào tay. Dù được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương trúng chỗ hiểm nên bà Thu đã tử vong sau đó 2 ngày, còn Minh bị tổn thương 15% sức khỏe.
(Tên các bị hại đã được thay đổi)

Đọc thêm