Xâm hại bé gái, "ma men" rơi nước mắt vì tủi nhục

(PLO) - Vụ án “Hiếp dâm trẻ em” được TAND tỉnh Hòa Bình xét xử vào một buổi chiều mưa rét cắt da. Bị cáo là Bùi Văn Đổng (SN 1962, trú tại Tre Thị, Trung Bì, Kim Bôi, Hòa Bình), còn bị hại là một bé gái đáng tuổi cháu nội của gã “dê xồm”. 
Xâm hại bé gái, "ma men" rơi nước mắt vì tủi nhục
Ngay từ khi bước vào tuổi trung niên, Bùi Văn Đổng đã biến mình thành con sâu rượu. Ngày nào cũng vậy, khi vợ đi làm vắng nhà, y cầm chai ra quán nhỏ ven đường mua mấy ngàn rượu. Dân làng đã quá quen với cảnh gã đàn ông dáng người thấp bé, tóc bạc gần hết, chân nam đá chân chiêu “đánh võng” trên đường làng vì say rượu.
“Nhàn cư vi bất thiện”, khi ba người con đã trưởng thành, Đổng được lên chức ông nhưng chẳng đỡ đần con cháu, bị cáo chỉ tối ngày rượu chè, chẳng giúp được việc gì cho vợ, mặc vợ già lam lũ đồng ruộng. Vợ Đổng bước qua tuổi  ngũ tuần cũng không còn mặn mà chuyện tình cảm cộng với sự vất vả sớm tối ngoài đồng không còn mặn mà nên bị cáo đổ đốn, thích đi tìm “của lạ”. 
Đối tượng Đổng tìm đến là những gái làng bị chồng bỏ, lỡ thì. Những cuộc tình vụng trộm đó Đổng đều đã nếm trải và an toàn. Nhưng lần phạm tội này lại nằm ngoài sự kiểm soát ý chí của Bùi Văn Đổng.
Chiều 16/11/2013, sau khi uống rượu ở quán, trên đường về Đổng đi qua nhà hàng xóm, thấy có ba cháu bé đang chơi và nô đùa ở sân. “Máu dê” trong người y lại nổi lên làm mất ý chí, nhân cách. 
Đổng vẫy tay gọi cháu T. (SN 2005) lại bên mình. Y dắt cháu bé về nhà và đi vào buồng của hai vợ chồng y để hành sự. Thực hiện xong hành vi bỉ ổi, lo sợ sự việc bị bại lộ,  lục lọi trong túi quần hồi lâu thấy có đồng tiền lẻ mệnh giá 10 nghìn đồng, y đưa cho cháu T. và dặn: “Về đừng nói với ai, mai ông cho thêm một trăm nghìn đồng”. Nhưng y không hay biết rằng, chính hành động này tố giác tội của y.
Cháu T. về nhà, trên đường về, cháu bé gặp và rủ bạn đến quán bán hàng tạp hóa mua bim bim mất 5 nghìn đồng. Trở về nhà, thấy cháu T. cầm bim bim trên tay, mẹ cháu gặng hỏi thì T. nói dối là bạn Duyên cho. Không tin lời con, tiếp tục gặng hỏi thì bé gái thật thà tiết lộ ông Đổng đã làm cháu bị đau rồi cho 10 nghìn đồng; ông còn hứa mai sẽ cho 100 nghìn đồng.
Quá đau đớn, bàng hoàng, gia đình cháu T. đã cho cháu T. đến Trạm xá xã Trung Bì để khám và làm đơn tố cáo hành vi của Bùi Văn Đổng lên Công an huyện Kim Bôi. Bùi Văn Đổng bị bắt ngay tối hôm đó (16/11/2013).
Trước vành móng ngựa, Bùi Văn Đổng tỏ ra ân hận, nhục nhã vì hành vi đồi bại bản năng của hắn mà hại đời bé gái, khiến con cháu hắn phải tủi nhục, còn bản thân lão phải sống những ngày tuổi già cô quạnh, hiu hắt.
Vị thẩm phán chủ tọa phiên tòa tuyên, bị cáo phải chịu mức án 12 năm tù. Mắt bị cáo nhòe đi, lần đầu tiên kể từ khi nghiện rượu, bị cáo khóc./.

Đọc thêm