Xét xử 'tập đoàn kích dục' Tân Hoàng Phát: "Tôi bị họ đá vào bụng, ép đi phá thai"

(PLO) - Trong lời khai tại tòa, một nạn nhân trong vụ án cho biết trong lúc masage kích dục đã lỡ mang bầu với khách và bị Trí, Hậu đá vào bụng, ép đi phá thai.
Yến che mặt khi thấy ống kính phóng viên.
Yến che mặt khi thấy ống kính phóng viên.
Sáng 4/9, TAND TP.HCM đã đưa vụ án tập đoàn kích dục Tân Hoàng Phát (ở quận Thủ Đức) ra xét xử sơ thẩm lần 2, các bị cáo bị truy tố về hai tội danh Bắt giữ người trái pháp luật và Cưỡng đoạt tài sản. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 3 ngày. 
Tân Hoàng Phát do vợ chồng Phan Cao Trí (41 tuổi) và Phan Thị Yến (35 tuổi, cùng ngụ quận Thủ Đức) cầm đầu, đây là tập đoàn kích dục từng gây phẫn nộ trong dư luận suốt một thời gian dài. Bốn người giúp sức cho vợ chồng Trí thực hiện hành vi phạm tội là Phan Quốc Cường (37 tuổi), Phan Việt Hậu (29 tuổi), Nguyễn Minh Phương (40 tuổi) và Nguyễn Hoài Nhanh (29 tuổi).
Trong phần thẩm vấn công khai tại tòa, Nhanh và Phương thừa nhận cáo trạng là đúng và khẳng định Trí là kẻ trực tiếp điều hành, chỉ đạo mọi hoạt động phạm pháp của Tân Hoàng Phát. Nhanh thừa nhận có đánh một tiếp viên bỏ trốn là tên Tình. “Tình nói bị đau nên đưa đến bệnh viện, lợi dụng lúc Nhanh đang đóng tiền viện phí thì cô gái bỏ trốn. 
Tôi đuổi theo bắt lại và đưa về Tân Hoàng Phát tra hỏi. Tình nói rằng được người nhà đưa thuốc cho uống để giả bệnh bỏ trốn, nghe xong bị cáo tức quá đánh cô ấy rồi giao lại cho Trí, từ đó về sau không nghe tin tức gì về Tình nữa”. Nhanh khai thêm chưa từng có trường hợp nào bỏ trốn như Tình, nhưng có ai dám bỏ trốn cũng sẽ bị trừng phạt tương tự. Một bị hại là chị Nguyễn Thị Kim nói rằng trong thời gian làm việc tại Tân Hoàng Phát mình lỡ có thai. 
“Lúc đó Hậu và Trí thay nhau tát tai, đá vào bụng và bắt tôi đi phá thai, sau đó còn điện thoại về nhà gọi gia đình tôi mang tiền lên chuộc. Trí yêu cầu cha mẹ tôi đưa 28 triệu thì mới cho tôi về. Cha tôi phải quỳ xuống lạy 3 lạy Trí mới giảm tiền chuộc xuống còn 20 triệu, nay tại phiên tòa này tôi yêu cầu Trí trả lại số tiền này”. Cũng theo Kim thì có một tiếp viên khác cũng lỡ mang thai như mình và cũng bị trừng phạt tương tự là Thạch Thị Linh. 
Còn Trí, Hậu, Yến và Cường không thừa nhận hành vi phạm tội và nói rằng bản cáo trạng có nhiều tình tiết chưa đúng. Trí cho rằng mình không hề đánh Tình và cũng không giam giữ 73 tiếp viên như bản cáo trạng nêu. Trí cũng nói rằng Nhanh và Phương đổ tội cho mình vì thực tế mình chỉ là người góp vốn vào Tân Hoàng Phát. Với Hậu thì thừa nhận có cưỡng đoạt tài sản của 3 người, nhưng anh ta lại cho rằng do không hiểu biết pháp luật nên mới đưa ra những quy định và việc làm trái pháp luật. 
Còn những trường hợp cưỡng đoạt tài sản và giam giữ người khác như bản cáo trạng nêu thì Hậu một mực phủ nhận. “73 bị hại đều tự nguyện ở lại công ty chứ bị cáo không bắt ép, việc lấy tiền phá vỡ hợp đồng từ người nhà nhân viên đều ghi biên lai nên không có chuyện cưỡng đoạt tài sản” – Hậu nói. Riêng Yến khóc lóc nói rằng mình chỉ là người thu tiền chứ không biết gì về hành vi phạm tội của chồng và đồng phạm. Khi tiếp xúc với báo chí, nữ bị cáo cũng một mực khẳng định mình bị oan và có nhiều tình tiết kết tội mình trong bản cáo trạng không đúng sự thật. 
Các bị cáo trước vành móng ngựa.
 Các bị cáo trước vành móng ngựa.
Trước đây, TAND TP.HCM từng đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Trí 12 năm, Hậu 10 năm, Cường 9 năm, Yến 6 năm, Phương 3 năm và Nhanh 2 năm tù. Sau đó Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM xử phúc thẩm tiếp tục giảm án cho các bị cáo. Nhận thấy sự bất thường, có dấu hiệu vi phạm tố tụng nên Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao đã giám đốc thẩm và hủy cả hai bản án trên để tiến hành điều tra, xét xử lại. Theo cáo trạng, năm 2005, vợ chồng Trí thành lập công ty Tân Hoàng Phát chuyên kinh doanh dịch vụ xông hơi xoa bóp. Trí đã tuyển hàng chục nhân viên vào làm với mức lương 670.000 đồng mỗi tháng. 
Trí kí hợp đồng theo đúng quy định của pháp luật với nhân viên trong đó ghi rõ nhân viên được nghỉ 21 ngày/năm, làm việc  8 tiếng/ngày. Tuy nhiên, ông ta cũng bắt nhân viên kí vào hai bản cam kết bất hợp pháp là nhân viên buộc phải ăn ở trong công ty Tân Hoàng Phát mà không được đi ra ngoài. Làm việc đủ 6 tháng mới được nghỉ phép 1 lần 7 ngày, nếu chưa đủ 6 tháng mà xin nghỉ việc thì nhân viên đã vi phạm hợp đồng và buộc phải bồi thường 24 triệu đồng. 
Nhưng thực tế các nhân viên không được nghỉ phép theo hợp đồng mà còn bị buộc làm việc 16 tiếng/ngày (từ 9h sáng đến 1h ngày hôm sau) với công việc chính là massage, kích dục, thậm chí là bán dâm cho khách. Sau giờ làm họ bị đem về giam lỏng trong nhà vợ chồng Trí ở đường số 4, quận Thủ Đức (đối diện công ty Tân Hoàng Phát), bên ngoài luôn có 10 bảo vệ canh giữ 24/24h. Nhân viên nào có ý định bỏ trốn hoặc làm khách phật ý (không massage kích dục cho khách) thì bị xử lý kỷ luật bằng cách...hành hung, đánh đập, buộc dọn dẹp vệ sinh, phụ bếp từ 3 – 7 ngày. 
Nhân viên nào ốm đau, phải đi khám bệnh đều có bảo vệ đi theo giám sát, khống chế. Ngày 6/12/2008, cơ quan cảnh sát điều tra – công an TP.HCM đã tiến hành kiểm tra cơ sở Tân Hoàng Phát và giải thoát cho 64 nhân viên đang bị giam giữ tại đây. Sau khi vụ việc bị phát hiện thì 29 nhân viên xin nghỉ việc trước đây cũng có đơn tố cáo việc vợ chồng Trí và đồng bọn. Theo kết quả điều tra thì nhóm nghi phạm này đã giam giữ trái pháp luật 73 nữ nhân viên và cưỡng đoạt 184 triệu đồng của 9 người. Chiều nay phiên tòa sẽ tiếp tục diễn ra với phần xét hỏi công khai tại tòa. * Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Đọc thêm