Gã ma men giết người vì vài câu nói bâng quơ lĩnh án tử hình

(PLO) - Đang trong lúc ngà ngà say, tên Y Joni Ksơr thấy anh Phan Hữu Trung đi đâu về nói lảm nhảm một mình, tưởng rằng anh Trung nói xấu mình nên hai bên đã xảy ra cãi vã. Sau đó, Y Joni về nhà lấy 1 con dao rồi quay lại chém liên tiếp nhiều nhát vào vùng đầu và mặt làm cho nạn nhân Trung gục chết ngay tại chỗ. 
Bị cáo Y Joni Ksơr tại phiên tòa sơ thẩm
Bị cáo Y Joni Ksơr tại phiên tòa sơ thẩm
Mới đây, TAND tỉnh Đắk Lắk đã đưa vụ án chấn động trên ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt mức án tử hình đối với bị cáo Y Joni Ksơr (SN 1980, ngụ phường Tự An, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) .
Chém chết người rồi ung dung quay lại lấy tiền
Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 8h ngày 16/01/2014, cơ quan công an nhận được tin báo có 1 vụ giết người xảy ra tại số nhà 80/1, đường Nguyễn Công Trứ (phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột). Khi các cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc đã xác định nạn nhân của vụ án này là anh Phan Hữu Trung (SN 1985, ngụ tại thành phố Buôn Mê Thuột). 
Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 1 con dao dài khoảng 40cm, nghi là hung khí gây án. Nguyên nhân tử vong được xác định là do bể sọ não, đứt đốt sống cổ số 1, đứt tủy não. Trên thi thể nạn nhân có rất nhiều vết chém, ở vùng mặt và trán nạn nhân có 5 vết chém, vùng đầu và cổ có 8 vết chém. Sau khi hoàn tất công đoạn khám nghiệm xong, cơ quan công an đã bàn giao tử thi cho gia đình nạn nhân tổ chức mai táng.
Theo đó, tên Y Joni Ksơr và nạn nhân Phan Hữu Trung có quen biết nhau từ trước. Anh Trung là người bị bệnh thiểu năng trí tuệ, hàng ngày anh đi làm thuê cho các quán bán hàng ăn ở đầu hẻm, đến tối anh không về nhà mà ngủ nhờ tại nhà anh Võ Đức Duy (ngụ số nhà 80/1 Nguyễn Công Trứ, phường Tự An). 
Vào chiều ngày 15/01/2014, Y Joni có đến nhà anh Duy chơi và lấy củi đốt ở góc sân để sưởi ấm. Đến khoảng 20h30 phút, anh Trung đi làm về, vì Y Jon say rượu, thấy anh Trung nói lảm nhảm, cho rằng anh Trung chửi mình nên giữa hai người đã xảy ra cự cãi.
Quá bực tức nên Y Joni liền đi về nhà lấy con dao rồi quay lại tìm chém anh Trung. Khi tới nơi thấy anh Trung đang ngồi nói chuyện điện thoại, không nói không rằng, tên Y Joni hùng hổ cầm dao bằng tay phải lao tới chém liên tiếp nhiều nhát vào vùng đầu và mặt của anh Trung khiến nạn nhân không kịp kêu cứu và gục chết ngay tại chỗ. Thấy anh Trung đã bị chết, đối tượng Y Joni cầm dao quay về lại nhà mình. Sau đó, hắn đã rửa sạch sẽ rồi cất dao trên nắp giếng nước sau nhà.
Một lúc sau, Y Joni nhớ lại vào buổi trưa trong lúc đang ngồi nhậu anh Trung khoe có tiền, nên hắn quay lại nhà anh Duy, lục túi quần sau bên trái của nạn nhân lấy được 1 xấp tiền, rồi quay về nhà đem ra đếm được 682.000đ.
Lấy được tiền của nạn nhân, Y Joni vơ vội quần áo vào túi rồi bỏ trốn sang địa phận tỉnh Gia Lai. Đến ngày 17/1/2014 thì hắn bị Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ khẩn cấp khi hắn đang tìm cách bỏ trốn để điều tra làm rõ về hành vi giết người và cướp tài sản. 
Hiện trường nơi xảy ra vụ án
 Hiện trường nơi xảy ra vụ án
Tử hình gã sát nhân mất nhân tính
Vào sáng 26/8/2014, TAND tỉnh Đắk Lắk đã đưa vụ án chấn động trên ra xét xử sơ thẩm công khai. Trong phiên tòa, gia đình nạn nhân và nhiều người đến tham dự đều cho rằng hành vi giết người của đối tượng Y Joni có tính chất côn đồ, man rợ và coi thường pháp luật, chỉ vì nạn nhân lẩm bẩm điều gì đó mà hắn đã nhẫn tâm xuống tay sát hại chàng trai vô tội. Cũng bởi vậy mà nhiều người tham dự mong muốn HĐXX phải có mức án nghiêm khắc cho bị cáo Y Joni để răn đe, làm gương cho những kẻ khác. 
Tại phiên tòa, sau khi nghe đại diện VKSND tỉnh Đắk Lắk đọc bản cáo trạng và đề nghị mức án tử hình cho tội giết người thì khuôn mặt bị cáo đã biến sắc, đôi chân hắn run rẩy như muốn ngã gục trước vành móng ngựa. Có lẽ, đến giờ phút này, bị cáo Y Joni Ksơr mới thấy hành động tội ác của mình đã gây ra biết bao đau thương và nước mắt cho gia đình bị hại. Hắn cảm thấy sợ hãi cái chết hơn vao giờ hết, cũng bởi vậy trước những câu hỏi của HĐXX, bị cáo chỉ biết cúi đầu nhận tội và khai báo thành khẩn với những gì mình gây ra cho nạn nhân.
Được biết, nạn nhân Trung là chàng trai chịu nhiều thiệt thòi, anh không chỉ bị thiểu năng trí tuệ mà còn không được hưởng tình yêu thương của người cha ngay từ khi mới chào đời. Gia đình và người thân đã nuôi dưỡng Trung trưởng thành, dù kém nhận biết hơn những người bình thường nhưng anh được biết đến là một người cháu, người con hiếu thảo, ngoan ngoãn, chịu khó. 
Cũng từ hôm Trung bị sát hại, bà ngoại và người mẹ của anh như muốn đổ gục vì đau đớn, họ cố gắng gượng dậy để lo đám tang cho đứa con tội nghiệp của mình. Mỗi lần nhìn thấy di ảnh của Trung trên bàn thờ là nước mắt của họ lại rơi xuống. Bà ngoại của Trung đã bước sang ngưỡng cửa tuổi 80, sau sự mất mát này đã khiến cho sức khỏe và tinh thần bà suy giảm trầm trọng. Cũng bởi vì Trung vốn là đứa cháu ngoại mà bà thương yêu nhất trong gia đình. Lí do bà dành nhiều tình thương cho người cháu bất hạnh này được xuất phát từ những bất hạnh mà Trung phải chịu từ tấm bé. 
Ngay từ khi còn nhỏ, Trung được ông bà ngoại dành hết tình cảm để nuôi dưỡng, chăm sóc. Cuộc sống thiếu thốn với nhiều bất hạnh càng khiến cho nhiều khốn khó vây quanh. Để có tiền đảm bảo cuộc sống, ông bà ngoại của Trung đã phải chạy chợ kiếm tiền đong gạo từng ngày. Nhưng rồi đau thương, mất mát ập đến nên khoảng cuối năm 2013, vì khó khăn nên gia đình Trung đã phải bán căn nhà ở đường Nguyễn Văn Cừ (phường Tự An, thành phố Buôn Mê Thuột) sau đó mua một miếng đất nhỏ hơn trong thành phố để xây một căn nhà nhỏ làm nơi sinh hoạt.
Tuy nhiên, sau khi gia đình Trung chuyển về căn nhà mới thì anh nhớ nhà quá nên thường xuyên tìm về căn nhà cũ. Thấy Trung cứ lang thang ở đó nên những gia đình quen biết thương tình cho Trung đồ ăn và tiền. Một gia đình làm tiệm ăn nhờ Trung rửa bát rồi cuối tháng trả tiền. Khi bà ngoại Trung tìm thấy cháu, bảo về thì Trung nói bận công việc không về được. Bà ngoại Trung tìm hiểu thì biết một gia đình người quen cho ở nhờ trong dãy phòng trọ nên cũng an tâm. Trước khi ra về, hai bà cháu còn trò chuyện thân mật, Trung được bà dặn dò phải giữ gìn sức khỏe, có chuyện gì thì nhờ người quen giúp đỡ. Cũng từ đó, anh chưa kịp về thăm nhà thì chuyện đau thương trên đã xảy ra. 
Sau khi nghị án, HĐXX xét thấy, hành vi phạm tội của bị cáo Y Joni Ksơr hết sức dã man, không còn nhân tính, trái với đạo đức con người. Mặt khác, bị cáo là người có nhiều tiền án, bản thân không chịu làm ăn lương thiện, đua đòi với đám bạn xấu trộm cắp tài sản của người khác để lấy tiền ăn chơi. Hơn nữa, vừa mãn hạn tù chưa được bao lâu thì bị cáo lại tiếp tục phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, gây nên cái chết cho nạn nhân Phan Hữu Trung. Xét thấy, bị cáo Y Joni Ksơr không thể tiếp tục giáo dục, cải tạo được nữa, cần phải cách ly vĩnh viễn với xã hội. Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Y Joni phải chịu mức án tử hình về tội “Giết người” và 1 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Tổng hợp hình phạt chung buộc bị cáo Y Joni phải chấp hành là tử hình.

Đọc thêm