Xuân ấm miền biên cương Quảng Nam

(PLVN) - Tết này, những người lính biên phòng ở 4 xã vùng cao huyện Tây Giang, nơi được mệnh danh là “cổng trời” của tỉnh Quảng Nam gác lại niềm vui, hạnh phúc riêng tư, tình nguyện ở lại biên cương, chắc tay súng giữ vững “phên dậu” của Tổ quốc và chăm lo cho bà con dân bản một cái Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024 đủ đầy hơn…
Các chiến sĩ bộ đội biên phòng cùng dân bản vui xuân.
Các chiến sĩ bộ đội biên phòng cùng dân bản vui xuân.

Giữ mùa xuân biên cương

Những ngày cận Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024, chúng tôi vượt quãng đường hơn 200km lên 4 xã vùng cao huyện Tây Giang để cùng đón Tết sớm với các chiến sĩ biên phòng và đồng bào. Tr'Hy, Axan, Gary, Ch'Ơm những địa danh được mệnh danh là “cổng trời” của tỉnh Quảng Nam. Nơi đây như một bức tranh hoang sơ giữa đại ngàn Trường Sơn, với những cánh rừng quanh năm mây phủ.

Khi hơi ấm của mùa xuân, nắng vàng và không khí lễ hội tưng bừng trong những bản làng, hồi sinh vạn vật, tại Đồn Biên phòng Axan, không ai bảo ai, mỗi cán bộ, chiến sĩ tự sửa sang, dọn dẹp lại nơi ăn, chốn ở, cảnh quan đơn vị thật khang trang, sạch đẹp.

Các chiến sĩ bộ đội biên phòng cùng dân bản gói bánh chưng tặng những người khó khăn đón Tết.

Các chiến sĩ bộ đội biên phòng cùng dân bản gói bánh chưng tặng những người khó khăn đón Tết.

Dưới bếp, các chiến sĩ mổ heo, gói bánh chưng, chế biến các món ăn đón Tết. Những bàn tay hằng ngày quen cầm súng nhưng không vì thế mà thiếu khéo léo, trái lại cắt tỉa, thành thạo nêm nếm để cho ra những món ăn ngon. Sau gian bếp, một vườn rau xanh ngắt, một cái ao nhỏ nhưng có đủ loại cá được thả nuôi để chủ động có thêm nguồn thực phẩm tươi tại chỗ trong dịp Tết.

Thiếu tá Nguyễn Văn Lợi, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Axan cho biết, Ban Chỉ huy đơn vị đặc biệt quan tâm, chăm lo chu đáo về vật chất lẫn tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ. Đơn vị tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ để tạo không khí vui tươi ngày tết.

“Đơn vị luôn nêu cao tinh thần của người lính, vui xuân nhưng không quên nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Đồng thời, phân công cán bộ chiến sĩ xuống địa bàn để nắm tình hình cũng như ăn Tết với bà con dân làng theo phong tục tập quán của họ”, Thiếu tá Lợi nói.

Năm nay dù không ở cạnh gia đình để đón Tết nhưng Binh nhất Nguyễn Dũng, Đồn Biên phòng Axan vẫn vui vẻ tâm sự: “Đây năm đầu tiên tôi đón Tết xa nhà. Dù rất nhớ người thân nhưng tôi vẫn cảm thấy vui và tự hào vì cùng đồng đội làm tốt nhiệm vụ bảo vệ toàn vẹn chủ quyền an ninh biên giới, đem lại bình yên cho mọi người, mọi nhà, đón Tết an lành”.

Còn Thiếu tá Phan Minh Xuân trải lòng, đã mang vai trò một người lính, anh luôn xác định rõ nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra bảo vệ hệ thống đường biên, cột mốc. Và với anh cũng như tất cả những đồng đội khác, niềm vui của người dân chính là niềm hạnh phúc lớn nhất. Nói về ước muốn đầu năm, anh Xuân giản dị, mong ngày 30 Tết trời đừng mưa để anh em Biên phòng cùng bà con dân làng quây quần bên nhau, đốt lửa đón khoảnh khắc giao thừa chào năm mới.

Gắn kết tình quân dân

Chiến sĩ bộ đội biên phòng và dân quân các xã biên giới vẫn tuần tra, kiểm soát địa bàn ngày Tết.

Chiến sĩ bộ đội biên phòng và dân quân các xã biên giới vẫn tuần tra, kiểm soát địa bàn ngày Tết.

Tại xã Axan, trung tâm của 4 xã vùng cao huyện Tây Giang, không khí xuân cũng len lỏi khắp ngã đường, góc núi. Nhà nhà treo cờ đỏ sao vàng, trẻ nhỏ chạy nhảy nô đùa với những phần quà từ dưới xuôi gửi lên. Dân bản quây quần vui Tết sớm với cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng. Những chàng trai Cơ Tu vạm vỡ say sưa nhịp gõ cồng chiêng bên những cô gái uyển chuyển với điệu “tâng tung da dá” truyền thống, phấn khởi vì một năm đã qua với mùa màng tươi tốt, nhà nhà no đủ và chào đón một năm mới gặp nhiều may mắn.

Đặc biệt, cứ mỗi độ Tết đến, xuân về, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Nam phối hợp với các đơn vị đồng hành và các đồn Biên phòng trên tuyến biên giới Việt - Lào tổ chức một chương trình hết sức có ý nghĩa, mang lại niềm vui, niềm tin cho bà con nơi biên giới mang tên “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”. Đây được xem là một ngày hội lớn với nhiều hoạt động ý nghĩa, mang lại niềm vui cho hàng ngàn trái tim của đồng bào biên giới dịp Tết cổ truyền.

Năm nay, Đồn Biên phòng Axan phối hợp với UBND xã Axan và UBND xã Tr’hy tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” với tinh thần “Tất cả vì bình yên, hạnh phúc trên khắp nẻo đường biên cương”. Thiếu tá Nguyễn Văn Lợi, Chính trị viên Đồn Biên phòng A Xan cho biết, đã thành thông lệ hằng năm, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Axan cố gắng vận động nhiều nguồn lực phối hợp với các xã để hoạt động ngày càng thiết thực và ý nghĩa. Năm nay, đơn vị tổ chức hội trại, các trò chơi dân gian mang đậm bản sắc của người dân vùng cao. Đặc biệt, tổ chức chương trình “ngày hội bánh chưng xanh”, nấu và tặng 250 cặp bánh cho người nghèo. Đồng thời, Đồn Biên phòng Axan cũng kêu gọi nhiều nhà hảo tâm, các tổ chức trao gần 200 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ dân nghèo nơi biên giới bớt khó khăn, bữa cơm ngày Tết thêm phần ấm no.

Chị Cơ Lâu Xân (xã Axan) cho biết, lần đầu tiên tham gia chương trình cùng bà con trong làng thật sự rất hào hứng, phấn khởi. Những chiếc bánh chưng được chị cùng bà con dân bản và các chiến sĩ Biên phòng khéo léo, tỉ mỉ gói trọn yêu thương để dành tặng các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Chị mong rằng, mỗi năm, mùa xuân tới, các chú bộ đội lại tổ chức chương trình như thế này để mọi người, mọi nhà đều được ăn Tết vui vẻ, đủ đầy.

Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam chia sẻ thêm, chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, bên cạnh tạo không gian giao lưu văn hóa, tái hiện nếp xưa vui xuân, đón Tết, đây còn là dịp để tăng cường tình đoàn kết giữa đồng bào các dân tộc với cán bộ, chiến sĩ biên phòng.

Theo ông Mẫn, những năm qua, với sự đùm bọc, chở che và giúp đỡ của đồng bào huyện Tây Giang, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác biên phòng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam Lê Văn Dũng, người đã nhiều năm tham dự “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” đánh giá rất cao ý nghĩa Chương trình. Không chỉ góp thêm hương sắc mùa xuân đến với đồng bào, mà theo ông Dũng, hoạt động này còn mang ý nghĩa của tình đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa lực lượng biên phòng với dân bản khu vực biên giới. Bên cạnh đó, các đơn vị còn phối hợp với nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, mạnh thường quân, triển khai thực hiện hiệu quả nhiều mô hình giúp dân phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương tin tưởng.

Đọc thêm