Xuân Bắc làm hài kịch cổ tích tặng thiếu nhi

(PLO) - “Bí mật chuyện kể” của Xuân Bắc dành tặng các bé nhân dịp Tết Thiếu nhi năm nay mang tên “Âm mưu Đại Ma Vương” sẽ trình làng bắt đầu từ ngày 28/5-1/6 tại Trung tâm nghệ thuật Âu Cơ, Hà Nội. 
Xuân Bắc làm hài kịch cổ tích tặng thiếu nhi
Vở kịch nói về một cậu bé hư, bỏ nhà ra đi. Cậu bé bị Ma vương bắt đi để làm lễ tế thần, lấy một viên ngọc thần kỳ. Mẹ cậu bé đi tìm con và cũng bị Ma Vương bắt đi.
Cậu học sinh hư tìm đến cụ già trong làng chỉ dẫn cho việc đi tìm viên ngọc giao cho Ma Vương để cứu mẹ. Hành trình ấy đã biến cậu thành học sinh ngoan, biết sống vì người khác, biết giúp đỡ người khốn khó. Tuy nhiên, khi cậu tìm được ngọc thì mới rõ âm mưu của Ma Vương. 
Ma vương đã xuất hiện trở lại cùng những âm mưu đen tối, những mục đích xấu xa, de dọa đến cuộc sống bình yên của dân làng. Song, nhờ lớn lên trong những lời ru ngọt ngào của mẹ, được nghe mẹ kể những câu chuyện cổ tích với bao điều kỳ lạ, cậu bé đã có được sức mạnh phi thường của những nhân vật thần kỳ trong chính những câu chuyện cổ tích đó. 
Nghệ sỹ Xuân Bắc nhấn mạnh: “Đây không phải là một câu chuyện mang tính bạo lực mà là một cuộc chiến trong "tư tưởng" giữa cái thiện và cái ác, giữa những nhân vật chính diện và phản diện trong các câu chuyện cổ tích. 
Vì cuộc sống hối hả, nhiều cha mẹ đã để những câu chuyện cổ tích, lời ru bị lãng quên. Trẻ nhỏ chẳng còn cách nào khác vùi đầu vào chơi game, ipad, iphone, chẳng quan tâm những điều tốt lành, những giấc mơ đẹp xung quanh mình. 
NS Xuân Bắc, Tự Long đang tập kịch.
NS Xuân Bắc, Tự Long đang tập kịch. 
Nghệ sĩ Xuân Bắc thiết tha: “Hãy cho con trẻ được lớn lên trong những lời ru ngọt ngào, tỉnh cảm của bà, của mẹ với những hình ảnh tươi đẹp của quê hương, đất nước. Cha mẹ kể cho con mình nghe những câu chuyện cổ tích thần kỳ. Các bé sẽ  phân biệt giữa người thiện và người ác, giữa điều thiện và điều ác”. 
Nghệ sỹ Xuân Bắc tiết lộ: “Trong “Âm mưu của Đại Ma Vương” bên cạnh những pha hài hước của lời thoại, đấu trí các em sẽ được “trở về” với làng quê trong khung cảnh làng quê yên ả, thanh bình, tuyệt đẹp. Một cảnh chúng tôi đã đầu tư rất kỹ cho bức tranh làng quê ấy trên nền giai điệu mượt mà “Em đi giữa biển vàng”. 
Ngoài cách nói trực diện thì chúng tôi mong muốn trẻ cảm nhận từ thiện, ác, yêu ghét, từ những cảnh đẹp của bức tranh làng quên từ đó khơi gợi trong trẻ phải làm người tốt, dũng cảm, ngoan ngoãn, chăm học và vun đắp những cảm nhận về tình yêu đất nước, con người”.
Nghệ sĩ Xuân Bắc rất tâm huyết với nghề, dành cả tình yêu nghệ thuật cho trẻ nhỏ. Anh bảo, nếu vì kinh tế chắc ít nghệ sĩ nào dám làm. Anh “biến hóa” nhiều vai trò: viết kịch bản, dàn dựng, diễn viên, lo trang phục, âm thanh, ánh sáng, đạo cụ, hình ảnh. Chỉ riêng việc đèn máy khói, máy quét tuyết, khói nitơ, laze đã ngốn biết bao nhiêu kinh phí. Tất cả đều phải bỏ tiền túi.
Kinh phí đã vậy, những ngày này, anh và các đồng nghiệp thường tập luyện từ 9 giờ tối đến 3 giờ sáng. Tất cả đều mệt phờ. Nhưng nghĩ tới ánh mắt, nụ cười trẻ nhỏ, họ như có thêm động lực để “sống- chết” với nghề. 
Hàng chục suất diễn trong “mùa” Tết thiếu nhi, bù đi tính lại, hòa vốn là vui rồi. Đối với nghệ sĩ Xuân Bắc, không hạnh phúc nào bằng nhìn thấy những trẻ cười và “hấp thụ” những “chân- thiện- mỹ” cuộc sống một cách ngọt ngào, đáng yêu.

Đọc thêm