Xúc động hình ảnh cô Phó Hiệu trưởng phát biểu khai giảng giữa sân trường vắng bóng học sinh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Bức ảnh ghi tại sân Trường THCS, THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội) sáng 5/9 gây nhiều cảm xúc trong ngày khai giảng đặc biệt...
Bức ảnh lắng đọng nhiều cảm xúc trong ngày khai giảng đặc biệt.
Bức ảnh lắng đọng nhiều cảm xúc trong ngày khai giảng đặc biệt.

Sáng nay, 5/9, học sinh gần 60 tỉnh/thành hân hoan chào đón năm học 2021 - 2022 trong bối cảnh dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, theo hình thức trực tiếp, trực tuyến, truyền hình. Cũng từ đó, xuất hiện nhiều hình ảnh xúc động như học sinh dự Lễ khai giảng, hát Quốc ca, chào cờ trước màn hình tivi, máy tính....

Cũng trong buổi sáng đặc biệt này, bức ảnh chụp cô Văn Thuỳ Dương – Phó Hiệu trưởng trường Lương Thế Vinh (Hà Nội) đứng trên bục phát biểu, dưới sân trường không một bóng người gây nhiều cảm xúc.

Trong diễn văn khai giảng, cô chia sẻ: "Khi nhìn thấy hình ảnh thầy Văn Như Cương phía sau cô kia, các con sẽ có thêm nhiều động lực để vượt qua mọi khó khăn và tiến tới đích mà chúng ta đã đặt ra. Cô tin các con sẽ vẫn thấy cảm giác thân thương và nhớ về thầy để cùng cố gắng làm được những điều thầy mong muốn đó là trở thành người tử tế.

Lễ khai giảng đặc biệt năm nay, cô chỉ muốn chúng ta hứa với nhau, dù khó khăn như thế nào đi nữa chúng ta cũng không để mình dậm chân tại chỗ, chúng ta sẽ nỗ lực hơn năm ngoái để thành tích sẽ vượt xa hơn mong đợi của chính chúng ta và của bố mẹ các con".

Cô Văn Thùy Dương, Hiệu Phó Trường THCS, THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội) đọc diễn văn khai giảng.

Cô Văn Thùy Dương, Hiệu Phó Trường THCS, THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội) đọc diễn văn khai giảng.

Cô nhắn gửi tới học trò: "Cô tin với truyền thống học tập của Lương Thế Vinh, với kỷ luật chúng ra ngày ngày rèn giũa, với niềm tin về một tương lai tốt đẹp đến với những con người chăm chỉ siêng năng… chúng ta sẽ vượt qua dịch bệnh mà không dậm chân tại chỗ, chúng ta sẽ có những kết quả tốt vượt bậc ở năm học mới này!

Cô mong sớm tới ngày được gặp các con, nhất là khối 6 bé bỏng và khối 10 đầy bỡ ngỡ của cô, cô mong đến ngày sân trường đầy ắp tiếng cười và tiếng nô đùa của các con… chúng ta hãy cùng phấn đấu giữ gìn sức khoẻ cho ngày gặp mặt nhé!".

Trên trang cá nhân, cô Văn Thuỳ Dương chia sẻ: "Một khai giảng đặc biệt, khai giảng mà ở trường chỉ có cây, có bàn ghế và cánh cửa lớp im lặng, học sinh chưa thể tới trường nhưng chúng tôi vẫn tin vào nhưng điều tốt đẹp sẽ đến trong tương lai! Nhớ về những khai giảng đã qua, để biết phấn đấu học tập và giữ gìn sức khoẻ cho một tương lai tốt đẹp.

Tuy ngày gặp mặt như chúng ta mong đợi chưa tới vì lý do dịch bệnh, nhưng hôm nay qua màn ảnh chúng ta vẫn nhìn thấy nhau, vẫn được cùng nhau dự một lễ khai giảng ấm áp và tình cảm".

Có thể ngồi nhà và đọc diễn văn, phía sau là hình ảnh phông chào mừng năm học mới nhưng cô Văn Thùy Dương thấy như vậy là chưa đủ, khi nhận được nhiều tin nhắn từ phụ huynh, học sinh bày tỏ nỗi nhớ trường.

"Có phụ huynh gửi tôi hình ảnh cổng trường vắng lặng kèm thêm tin nhắn: Cô ơi bé nhà em nhớ trường quá, đòi mẹ cho qua trường nhưng vì thực hiện giãn cách nên khi đi làm em tranh thủ qua chụp cho con tấm ảnh cổng trường cho con đỡ nhớ. Vì vậy tôi quyết định đọc bài diễn văn tại trường dù phía dưới kia là cả một khoảng không im lặng", cô tâm sự.

Cô Thuỳ Dương nhớ về những ngày khai giảng vui vẻ, thầy trò được gặp nhau đã qua

Nữ phó hiệu trưởng cho biết cô cũng nhớ da diết tiếng cười đùa, nhớ hình ảnh đánh cầu đá bóng, những mái đầu chụm lại với nhau thì thầm và thi thoảng phá lên cười giòn tan.

Đọc thêm