Xúc động Lễ đón bài vị 16 nghệ sĩ mất vì COVID - 19 tại TP HCM

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Lễ đón bài vị 16 nghệ sĩ mất trong đại dịch COVID - 19 mới diễn ra tại TP HCM với sự tham gia của đông đảo các nghệ sĩ.
Người thân rước bài vị của đạo diễn Lê Văn Tĩnh. Ảnh: Thanh Hiệp.
Người thân rước bài vị của đạo diễn Lê Văn Tĩnh. Ảnh: Thanh Hiệp.

Lễ đón bài vị 16 nghệ sĩ mất trong đại dịch COVID - 19 diễn ra cùng chương trình dâng hương Tổ nghiệp diễn ra tại Nhà truyền thống sân khấu vào ngày 7/12.

Lễ tưởng niệm có sự tham gia của nhiều đồng nghiệp như NSƯT Thành Lộc, NSƯT Mỹ Uyên, NSƯT Thanh Dậu, Bình Tinh, đạo diễn Lê Hay...

Do tình hình dịch bệnh nên buổi lễ được tổ chức đơn giản, nhanh chóng, đảm bảo quy định phòng chống COVID - 19. Sau phút mặc niệm, ông Trần Ngọc Giàu - Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM - phát biểu mở đầu chương trình.

Ông Trần Ngọc Giàu cho biết sự ra đi của các nghệ sĩ là mất mát lớn đối với ngành sân khấu Việt Nam. Trong thời gian giãn cách xã hội, Hội Sân khấu TP.HCM không thể đứng ra tổ chức tang lễ cho 16 nghệ sĩ. Anh chị em nghệ sĩ cũng không thể đến thắp hương, tiễn đưa đồng nghiệp về nơi an nghỉ.

"Buổi lễ tưởng niệm, dâng hương Tổ nghiệp và rước bài vị của các nghệ sĩ qua đời vì COVID - 19 hôm nay là dịp để chúng tôi tưởng nhớ đến công lao của họ. Sân khấu, khán giả ghi nhận sự đóng góp to lớn của các nghệ sĩ đối với hoạt động văn hóa nghệ thuật nước nhà", chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM chia sẻ.

Diễn viên Lê Hay nói khi vợ anh đột ngột qua đời ở tuổi 41 hồi tháng 8, anh mất thời gian dài để gượng dậy. Ban đầu, anh bàng hoàng, chưa muốn tin vào sự thật vì tình trạng vợ diễn biến nhanh dù không mắc bệnh nền. Anh cho biết: "Dần dà, gia đình tôi động viên nhau để người ở lại cố gắng bước tiếp, viết thay người đã khuất những dự định dang dở".

Trước bài vị mẹ, nghệ sĩ Bình Tinh xúc động. Cô gửi lời cảm ơn đến Ban Ái hữu nghệ sĩ TP.HCM đã tổ chức lễ tưởng niệm trang trọng, ý nghĩa.

"Việc đặt bài vị của mẹ cùng các cậu, dì trong ngôi nhà chung của Ban Ái hữu là niềm vinh dự đối với gia đình tôi", nữ nghệ sĩ nói.

Sau hơn 3 tháng nghệ sĩ Bạch Mai ra đi, Bình Tinh chia sẻ cô đã dần quay lại với guồng công việc và khuây khỏa phần nào nỗi nhớ mẹ. Hiện Bình Tinh tập trung dàn dựng bốn kịch bản cuối cùng do nghệ sĩ Bạch Mai để lại.

Thời gian qua, gia tộc Huỳnh Long đón nhận nhiều tin buồn khi các nghệ sĩ lần lượt ra đi vì Covid-16: Nghệ sĩ Bạch Mai, nghệ sĩ Kim Phượng, nhạc sĩ Thanh Châu, diễn viên Thanh Linh, nhạc sĩ Thanh Dũng.

Tính đến tối 7/12, trong đợt dịch thứ tư, số ca nhiễm trong nước là 1.332.216, trong đó 1.008.839 ca đã được công bố khỏi bệnh. Tổng số ca tử vong tại Việt Nam tính đến nay là 26.700 ca, chiếm tỷ lệ 2% so với tổng số ca nhiễm. Tối 19/11, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và TP HCM phối hợp tổ chức lễ tưởng niệm nạn nhân COVID - 19 nhằm chia sẻ, động viên trước những mất mát, đau thương của hàng chục nghìn gia đình đã mất người thân.

Đọc thêm