Xúc động trước hình ảnh biên giới, biển đảo qua "lăng kính" nghệ sỹ

"Nhiều bức tranh làm tôi xúc động, đặc biệt là các tác phẩm về Trường Sa, Hoàng Sa và hoạt động của các chiến sỹ hải quân và bộ đội biên phòng đang ngày đêm bảo vệ sự bình yên cho Tổ quốc. Tôi đánh giá cao giá trị nghệ thuật cũng như ý nghĩa chính trị xã hội của cuộc triển lãm này”, ông Hồ Quang Lợi – Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, nói.

Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội, Hội Văn học nghệ thuật Hải Phòng và Hội Mỹ thuật Hà Nội vừa đồng tổ chức triển lãm mỹ thuật “Biên giới, biển đảo quê hương” tại hai địa điểm 45 Tràng Tiền và 19 Hàng Buồm – Hà Nội. Triển lãm đã trưng bày 162 tác phẩm hội họa, đồ họa, và điêu khắc, đa dạng về chất liệu thể hiện như sơn dầu, sơn mài, acrylic, lụa, tổng hợp, màu nước và giấy dó…

Một tác phẩm trong triển lãm
Một tác phẩm trong triển lãm.
Có thể nói, hầu hết các tác phẩm mỹ thuật được trưng bày đều có giá trị nghệ thuật cao, phong phú đề tài sáng tác. Điều dễ cảm nhận tại cuộc triển lãm này, chính là tình yêu quê hương đất nước, ý thức và trách nhiệm bảo vệ vùng biên, biển đảo của người nghệ sỹ. 
Cho dù đề tài phản ánh là thiên nhiên và cuộc sống vùng biên, hải đảo, nhưng con người - chủ thể của chúng - vẫn là điểm nhấn khá thống nhất và được các nghệ sỹ khắc họa một cách sinh động. Trong đó, người chiến sỹ biên giới, biển đảo, cụ thể là hình ảnh người lính hải quân và bộ đội biên phòng là tâm điểm của cảm hứng sáng tạo.
Nhà báo Hồ Quang Lợi – Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, sau khi thăm và dự khai mạc triển lãm, đã nhận xét: “Cuộc triển lãm này hết sức ý nghĩa khi vấn đề biên giới, biển đảo đang thu hút sự quan tâm của đồng bào trong và ngoài nước.Qua triển lãm, tôi được thấy các tác phẩm có giá trị nghệ thuật cao, trình độ nghề nghiệp cao và trên hết là tinh thần yêu nước, tinh thần công dân của các nghệ sỹ.
Nhiều bức tranh làm tôi xúc động, đặc biệt là các tác phẩm về Trường Sa, Hoàng Sa và hoạt động của các chiến sỹ hải quân và bộ đội biên phòng đang ngày đêm bảo vệ sự bình yên cho Tổ quốc. Tôi đánh giá cao giá trị nghệ thuật cũng như ý nghĩa chính trị xã hội của cuộc triển lãm này.”
Còn họa sỹ Phạm Kim Bình – Chủ tịch Hội Mỹ thuật Hà Nội, lại tâm sự: “Trong cuộc triển lãm này, biển đảo Việt Nam được các họa sỹ thể hiện với một tâm thế có phần đặc biệt hơn mang tính thời sự đang diễn ra với đất nước. Đó là mỗi họa sỹ đều cảm thấy trách nhiệm khi dùng cọ vẽ để truyền đạt một thông điệp muốn gửi gắm đến người xem: Biển của chúng ta rất đẹp. Đất nước chúng ta giàu vì biển. Cha ông ta đã giữ gìn và nay chúng ta cùng thế hệ con cháu tiếp tục gìn giữ, bảo vệ.”
Phạm Thái Ba

Đọc thêm