Yêu Hà Nội theo cách riêng

(PLO) - Người ta nói sống đâu quen đấy. Hà Nội là nơi biết bao người gửi gắm ước mơ, cũng là nơi lập nghiệp của bao nhiêu con người. Bởi thế, thể hiện tình yêu đối với nơi mình sinh sống là điều bất cứ ai cũng muốn. Song, mỗi người có cách thể hiện riêng. Có cụ già suốt mấy chục năm đứng phân luồng giao thông ở khu vực địa bàn mình sinh sống, giúp các cháu nhỏ đi học về qua đường an toàn.
Ảnh minh họa từ internet.
Ảnh minh họa từ internet.

\Có  họa sĩ cả đời vẽ tranh phố, chụp ảnh phố và lưu giữ những tác phẩm có giá trị ấy để giới thiệu tới bè bạn quốc tế về bản sắc, con người Việt Nam, văn hóa Việt Nam cũng như văn hóa Hà Nội.

Lại có những người thành lập các câu lạc bộ (CLB) để hướng dẫn khách du lịch tiêu biểu như CLB Tuyên truyền văn hóa, lịch sử (Trường Đại học KHXH&NV Hà Nội) tại các di tích lịch sử văn hóa nổi tiếng của Hà Nội như Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long, Bảo tàng Lịch sử quốc gia… đã trở nên quen thuộc với du khách.

Một thành viên năng nổ, nhiệt tình, bạn Phạm Phương Thảo cho hay, ý tưởng thành lập CLB được manh nha từ lâu và đến năm 2010, nhà trường đã tổ chức các nhóm sinh viên tham gia tình nguyện hướng dẫn khách du lịch dịp Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Ban đầu mục đích của những người khởi xướng là qua hình thức CLB tạo dựng môi trường học tập cho sinh viên, sau đó nhờ hoạt động tốt, CLB đã hướng đến mục tiêu “học tập tốt, kết hợp tinh thần xung kích, kiến thức chuyên môn để đưa lịch sử, văn hóa đến với đời sống một cách gần gũi nhất”.

Hiện nay, CLB đã hoạt động được khoảng thời gian khá dài, nhiều sinh viên tham gia đã ra trường, trưởng thành, thì các lớp sinh viên năng nổ, thích khám phá, yêu Hà Nội đã đăng ký tham gia. Song, để có thể hoạt động tốt thì với mỗi thành viên đều phải tự trau dồi kiến thức. Đó thậm chí còn là thử thách đối với mỗi bạn mới tham gia. Bạn Đào Quang Phú, người phụ trách nhóm hoạt động ở Hoàng thành Thăng Long cho biết: “Vào ca làm việc thường có từ 15 đến 16 người. Khi đông khách, các bạn chia tổ và dẫn theo sự hướng dẫn của cán bộ Khu di tích Hoàng thành. Khi vào việc, tìm hiểu sẽ thấy có rất nhiều kiến thức về khảo cổ học, về các thời điểm quan trọng trong lịch sử nước ta mà chúng em chưa biết và cần phải học hỏi thêm”.

Cũng thể hiện tình yêu Thủ đô theo cách của mình, các bạn của nhóm hướng dẫn du lịch miễn phí có tên “Ask Me Anything” đã nhận được sự yêu mến của rất nhiều khách nước ngoài. Mỗi buổi nhóm thường có từ 15 đến 20 tình nguyện viên túc trực trước đền Ngọc Sơn. Số lượng thành viên tăng thêm nên nhóm tổ chức kiểu xoay vòng. Trần Văn Tiến, sáng lập viên của nhóm cho biết, mỗi khách có một nhu cầu thông tin khác nhau, nên sự ra đời của nhóm từ năm 2013 đến nay quả là kịp thời, tạo được những sắc thái riêng.

Cùng với đó, các bạn tham gia sẽ học thêm được vốn kiến thức, cách phát âm tiếng Anh hiệu quả. Trần Thu Trang, sinh viên Trường ĐH Văn hóa Hà Nội chia sẻ: “Em thấy rất vui vì được chia sẻ về những nét đẹp của văn hóa Hà Nội với bạn bè quốc tế. Tất nhiên, nếu khách du lịch trong nước có nhu cầu thì nhóm vẫn phục vụ nhiệt tình”.

Nhiều bạn trẻ mà tôi đã gặp, tâm sự cho rằng, yêu Thủ đô không nhất thiết cứ phải nói ra, hay là thực hiện những việc quá lớn. Hãy cứ làm theo cách riêng của mình. Tùy theo khả năng, theo cách của mình, nên làm từ những việc nhỏ bé, giản đơn là xóa rao vặt, quảng cáo bừa bãi trên phố, biến khu đổ rác thành vườn hoa, dẫn người già, trẻ nhỏ qua đường, xây dựng các sân chơi cho thiếu nhi, giúp đỡ người nước ngoài gặp khó khăn… đó cũng là những cách rất thiết thực làm cho Hà Nội trở nên văn minh, lịch sự, làm giàu hình ảnh nhân ái, đậm đà bản sắc của thành phố hòa bình.

Đọc thêm