Yoo Ah In cúi đầu xin lỗi sau bê bối

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau cuộc điều tra của cảnh sát vào ngày 27/3 vì hành vi sử dụng chất gây nghiện trái phép, Yoo Ah In đứng trước truyền thông xin lỗi, đồng thời viết thư tay bày tỏ sự hổ thẹn vì hành vi của mình.

My Daily đưa tin ngày 28/3, Yoo Ah In đã hoàn tất quá trình lấy lời khai kéo dài 12 tiếng tại sở cảnh sát Mapo-gu, Seoul (Hàn Quốc). Anh ra về với vẻ mặt mệt mỏi vào 21h ngày 27/3 (giờ địa phương).

Trước truyền thông Hàn Quốc, nam diễn viên cúi đầu xin lỗi. Đây là lần đầu tiên Yoo Ah In trực tiếp nhận sai trước sự chứng kiến của nhiều người. Anh cho biết đã thành khẩn khai báo và tích cực hợp tác điều tra với cơ quan chức năng.

“Vì những chuyện đáng hổ thẹn, tôi đã khiến những người yêu quý mình phải thất vọng. Tôi từng nghĩ rằng hành vi của bản thân chẳng gây hại đến ai. Suy nghĩ kiểu biện minh này đã đẩy cuộc đời tôi vào hố sâu. Tôi xin tự kiểm điểm và xin lỗi sâu sắc về hành vi lệch lạc của bản thân", Osen trích lời.

Trong khi đó, trên trang cá nhân Instagram cá nhân, Yoo Ah In cũng đăng tải bức thư tay gửi đến người hâm mộ. Anh chia sẻ, bản thân đã đưa ra một lời xin lỗi không đầy đủ ngay sau khi hoàn thành cuộc điều tra của cảnh sát ngày hôm qua.

“Tôi muốn một lần nữa được xin lỗi vì đã làm nhiều người đã yêu mến và trân trọng tôi thất vọng vì sự cố đáng tiếc này. Tôi chân thành nói lời xin lỗi, những lời mà tôi không thể truyền đạt trực tiếp tới mọi người. Tôi sẽ suy ngẫm một cách sâu sắc về những khoảnh khắc mình đã vô trách nhiệm khi gánh trên vai một trách nhiệm nặng nề.

Tôi chân thành xin lỗi vì những tổn hại mà mình gây ra cho các đồng nghiệp và những người có liên quan, những người đã làm việc để đạt được ước mơ và mục tiêu quý giá. Tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành trách nhiệm của mình”.

Yoo Ah In cúi đầu xin lỗi và cho biết sẽ thành khẩn hợp tác điều tra. Ảnh: Osen.

Yoo Ah In cúi đầu xin lỗi và cho biết sẽ thành khẩn hợp tác điều tra. Ảnh: Osen.

Cũng theo nam diễn viên, thời gian qua, nhiều người đã ủng hộ và dành cho anh những lời động viên cũng như tình cảm vô bờ bến, nhưng Yoo Ah In cảm thấy vô cùng hối hận và xấu hổ vì đã tự tổn hại bản thân khi tiếp tục sự nghiệp diễn xuất của mình. Vì sai lầm của mình, anh đã làm tổn thương rất nhiều người.

“Trong khoảng thời gian chưa suy xét thấu đáo sau khi sự việc nổi lên, tôi đã nhận thức rõ ràng sai lầm của mình là sai lầm không thể ngụy biện bằng bất cứ lý do gì. Sự tự biện minh mà tôi mang theo mình là một ý nghĩ sai lầm không bao giờ có thể che đậy được những lựa chọn dại dột của tôi. Tôi sẽ tích cực tham gia vào cuộc điều tra sắp tới và sẵn sàng chấp nhận tất cả những lời chỉ trích và đánh giá của các bạn”, anh nói.

Theo đó, hiện Yoo Ah In bị cáo buộc vi phạm Đạo luật phòng, chống ma túy của Hàn Quốc và cấm nam diễn viên xuất cảnh. Anh dương tính với 4 loại ma túy gồm cây gai dầu, propofol, cocaine và ketamine.

Vụ bê bối khiến sự nghiệp của Yoo Ah In đi vào ngõ cụt. Anh bị đài KBS thông báo cấm sóng vào ngày 18/3 vì có hành vi bất hợp pháp, gây ảnh hưởng xấu đến xã hội. Ngoài ra, Nate tiết lộ, hiện Yoo Ah In đối mặt với mức đền bù lên đến 50 triệu USD vì gây thiệt hại nặng nề cho đối tác. Hàng loạt chiến dịch quảng cáo và dự án phim đã bị ảnh hưởng tiêu cực, phải gỡ bỏ hoặc quay lại vì bê bối của nam diễn viên.

Cụ thể, hai dự án “The Match” và “Goodbye Earth” dù đã kết thúc quá trình quay phim nhưng bị hoãn phát hành. Ngoài ra, anh cũng mất vai trong “Hellbound 2”. Theo đó, Kim Sung Cheol sẽ đảm nhận vai Jung Jin Su, nhân vật do Yoo Ah In thủ vai trong mùa 1.

Yoo Ah In sinh năm 1986, được biết đến với các vai chính trong bộ phim “Punch”, “The Throne”, “Secret Affair”, “Veteran”, “Six Flying Dragons”, “#Alive”, “Voice of Silence”, “Hellbound”…

Trong đó, vai diễn thái tử Sado trong “The Throne” giúp Yoo Ah In vượt qua nhiều tên tuổi gạo cội và nhận về giải thưởng Ảnh đế trẻ nhất Rồng Xanh 2015.

Vai Lee Bang Won trong phim “Six Flying Dragons” (2015) giúp anh trở thành Thị đế của Baeksang. Hay vai không thoại Tae In trong phim “Voice of Silence” (2020) một lần nữa giúp Yoo Ah In được xướng tên “Ảnh đế” tại Rồng Xanh.

Ngoài ra, nhân vật Lee Jong Su trong “Burning” của Yoo Ah In được giới phê bình quốc tế đánh giá cao. Anh xuất hiện trong danh sách Các diễn viên xuất sắc năm 2018 của The New York Times, trở thành người châu Á duy nhất có mặt trong danh sách.

Đọc thêm