12 năm tù cho gã trai “làm bậy” với bé gái 8 tuổi

(PLO) - Tối một ngày mùa thu, sau khi sang nhà hàng xóm chơi và cùng xem phim “tươi mát”, gã trai bản 18 tuổi đã không kiềm chế được dục vọng, xâm hại bé gái 8 tuổi để rồi phải chôn vùi đời trai trong chốn lao tù.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Vàng Mí Na (SN 1996, trú tại thôn Sủng Pờ, xã Thắng Mố, huyện Yên Minh, Hà Giang) là một gã trai khá hiền lành, thật thà, thậm chí có phần nhút nhát. Thế nhưng không hiểu "ma xui quỷ khiến" thế nào, cậu lại trở thành gã trai mất nhân tính. 
Tối 19/8/2014, Na đi bộ sang nhà người thím họ tên Giàng Thị Say ở cùng thôn chơi. Khi đi vào nhà, Na nhìn thấy bà Say cùng 3 đứa con đang ngồi quây quần ở gian nhà giữa xem ti vi. Thấy vậy, Na cũng ngồi xuống ghế xem cùng mọi người. 
Ngồi xem được khoảng 5 phút, Na quay sang cười cười nói với bà Say: “Mấy đĩa phim tình cảm của chú thím để ở đâu, mở cho cháu xem với” (trước đó Na đã từng được xem phim 18+ cùng vợ chồng bà Say).
Tưởng nói đùa vậy cho vui, ai ngờ bà Say trả lời: “Mấy cái đĩa phim đó chị Giàng Thị Chúa hàng xóm mượn xem rồi”. Thấy vậy Na bảo: “Đi lấy về mở xem cho sướng”. 
Sau đó, bà Say bảo con gái là Giàng Thị M. (SN 2006) sang nhà chị Giàng Thị Chúa lấy mấy đĩa phim về mở cho Na xem. M. vâng lời mẹ vội sang nhà hàng xóm cách đó chừng 300 m, cầm về 04 đĩa phim và đưa cho Na. 
Na lấy đĩa phim thứ nhất cho vào máy và mở ra cho mọi người cùng xem. Bà Say xem cùng ít phút thì đứng lên đi dọn cơm và cùng các con vừa ăn, vừa xem phim. Hết đĩa thứ nhất, Na thay tiếp đĩa thứ hai để xem tiếp. Xem được ít phút, bà Say cùng hai con vào buồng ngủ trước, chỉ còn Na và M. ngồi xem. 
Khoảng 10 phút sau cháu M. đi lại phía giường ngủ ở gần bếp, lấy 01 quyển vở ra ngồi xem, thấy thế Na đứng dậy đi lại chỗ M. ngồi và giả vờ bảo cháu M. cho mượn quyển vở. Xong, Na giấu quyển vở vào trong người và đi lại ghế ngồi xem phim tiếp.
Cháu M. đến chỗ Na ngồi để đòi lại quyển vở thì Na dùng tay trái bế bé gái ngồi lên đùi, dựa vào bụng Na. Bé M. giẫy giụa đòi xuống nhưng Na dùng hai tay ôm chặt và nói thầm vào tai M.: “ Không được kêu nhá, nếu kêu thì anh sẽ đánh” khiến M. im bặt.
Cùng lúc đó, Na bị những cảnh “nóng” trong phim kích thích nên nảy sinh ý định giao cấu với M..Thực hiện hành vi giao cấu với M. xong, Na thản nhiên gọi bà Say dậy giữ chó để hắn đi về nhà như không có chuyện gì xảy ra.
Khi bà Say vào buồng ngủ tiếp thì thấy M. nằm khóc liền hỏi thì được M. kể lại sự việc. Bàng hoàng trước hành động của Na, sáng hôm sau 20/8, bà Giàng Thị Say đến Đồn Biên phòng Bạch Đích báo cáo sự việc con gái 8 tuổi của mình bị Vàng Mí Na xâm hại.
Ngày 24/8/2014, Vàng Mí Na bị Công an tỉnh Hà Giang bắt giữ để điều tra về tội “Hiếp dâm trẻ em”. 
Trong phiên tòa xét xử mới đây, sau giờ nghị án, HĐXX TAND tỉnh Hà Giang đã tuyên phạt bị cáo Vàng Mí Na 12 năm tù giam./.

Đọc thêm