150 nghìn viện phí và hai nhát cuốc của nghịch tử đoạt mạng bố đẻ

(PLO) -Biết con phát bệnh tâm thần, nhưng vì không có nổi 150 nghìn đồng đóng viện phí, gia đình đành phải cho con về, để rồi xẩy ra thảm án đau thương: Con đẻ phát điên giết bố.
Hiện trường xảy ra sự việc.
Hiện trường xảy ra sự việc.
Như PLVN đã đưa tin, ngày 6/10, đối tượng Triệu Văn Cử (SN 1977, trú tại xã Hợp Tiến, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) đã nhẫn tâm cầm cuốc bổ nhiều nhát vào người bố đẻ là Triệu Tiến Định (SN 1955, trú tại địa chỉ trên) khiến nạn nhân gục chết tại chỗ. Sau 2 ngày tổ chức truy bắt lực lượng chức năng đã bắt được đối tượng Cử tại khu vực xóm Suối Khách, xã Hợp Tiến cùng với tang vật là một chiếc cuốc. 
Theo lời khai ban đầu của hung thủ tại Cơ quan điều tra, vào khoảng 18h ngày 6/10, ông Định đi uống rượu ở đâu chân đăm đá chân chiêu bước về nhà. Thấy người con chưa chịu nấu cơm, sẵn có men rượu, ông Định đã bảo quát con.
Với cái tính tình thích thì làm Cử cũng không chịu yên. Sau một hồi đấu khẩu, Cử đã chạy xuống dưới bếp lấy cái cuốc lên và lao vào đánh bố, khiến nạn nhân ngã xuống thềm trước cửa nhà. Thấy vậy Cử đập thêm 2 nhát chí tử vào người cha già rồi bỏ chạy lên trên đồi gần nhà để ẩn nấp. 
Đối tượng Triệu Văn Cử.
Đối tượng Triệu Văn Cử.
Chưa hết bàng hoàng anh Triệu Văn Phương, em trai hung thủ phẫn nộ: Bố tôi là một người hiền lành, chịu khó làm ăn nhưng không ngờ lại bạc mệnh. Sự việc thì cũng đã xảy ra rồi gia đình cũng chỉ mong sao pháp luật xử phạt thật nghiêm minh. 
Đối tượng Cử sinh ra trong một gia đình có 10 anh em cùng cha khác mẹ, bị tâm thần phân liệt từ nhỏ. Sau khi lớn lên nhờ người dẫn mối Cử lấy được vợ. Một năm sau, vợ chồng Cử sinh được một người con trai. Con còn nhỏ, vợ thì làm quần quật trên đồi nhưng Cử không hề đoái hoài tới công việc. Lắm lúc nhiều việc vợ bảo đâu làm đấy, nhiều khi thích thì làm không thì lại đi chơi.
2 năm sau người vợ phát hiện chồng có biểu hiện tâm thần, ban ngày Cử như người bình thường còn đến đêm thì hay đi lang thang ngoài đường không biết về nhà. Nhiều lần đêm nằm ngủ bị chồng dọa đến phát khiếp người vợ đã ôm con bỏ đi. 
Phát hiện Cử có biểu hiện thần kinh, gia đình đã mang đi chữa trị ở bệnh viện huyện nhưng không có nổi 150 nghìn đồng để nộp viện phí nên đành về nhà. “Gia đình tôi chỉ làm nông nghiệp nên thiếu thốn trăm bề. Chỉ vì không có tiền chữa bệnh cho con nên đã xảy ra…”, bà Mùi - vợ nạn nhân-  nghẹn giọng. Từ trước đến giờ Cử chưa từng dọa nạt ai và làm ảnh hưởng đến người thân, hàng xóm.
Hành trình truy bắt hung thủ trong rừng
Sau khi nhẫn tâm cầm cuốc đoạt mạng bố đẻ đối tượng Cử hoảng loạn bỏ chạy vào trong rừng. Do lúc thời điểm xảy ra sự việc trời đã tối và đối tượng Cử đã bỏ trốn vào địa hình đồi núi nên rất khó xác định trốn ở đâu. Bằng biện pháp nghiệp vụ lực lượng chức năng phối hợp với dân quân tự vệ triển khai truy bắt hung thủ. Từ những thông tin của người dân cung cấp lực lượng đã khoanh vùng vây bắt đối tượng lẩn trốn. 
Ông Lê Văn Nguyên – Trưởng công an xã Hợp Tiến trao đổi với PV.
Ông Lê Văn Nguyên – Trưởng công an xã Hợp Tiến trao đổi với PV.
Vì địa bàn rừng núi nên lực lượng chức năng tổ chức vây bắt gặp rất nhiều khó khăn. Đến khoảng 7h30 ngày 8/10, sau gần 2 ngày truy tìm hung thủ lực lực lượng công an tổ chức vây bắt phát hiện hung thủ trốn sau nhà ông Nguyễn Văn Chính (cùng xóm với hung thủ Cử - PV), cách nhà mình khoảng 700m. Sau khi vận động tổ công tác áp sát và bắt được đối tượng cùng tang vật vụ án là một cái cuốc, cán dài khoảng 1,2m. 
Ông Lê Văn Nguyên – Trưởng công an xã Hợp Tiến cho biết, khi khai báo việc làm của mình thì tâm trạng tương đối bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Công an xã Hợp Tiến đưa đối tượng cùng hung khí là chiếc cuốc về trụ sở lập biên bản và bàn giao cho công tỉnh Thái Nguyên thụ lý. 
Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ./.

Đọc thêm