19h30 ngày mai: Tuyển Việt Nam hãy tạm quên chiến thắng cũ để quyết đấu sống còn

(PLO) - Thắng 2 - 1 ở lượt đi trên sân khách, chúng ta tự tin tiếp đón Philippines trên sân Mỹ Đình và con đường vào chung kết rất gần. Tuy nhiên, bây giờ phải tạm quên chiến thắng đó đi và tiếp tục "chiến đấu sống còn" trận tối mai, 6/12. 
HLV Park Hang-seo tuyên bố sẽ chơi một trận đấu tốt
HLV Park Hang-seo tuyên bố sẽ chơi một trận đấu tốt

Tại sao vậy, vì chúng ta từng có nỗi đau khi thắng lượt đi và bại trận ở lượt về trên sân nhà. Điều mà trước trận đấu ai cũng nghĩ đó là điều không tưởng.

Thống kê ở giải đấu AFF này, tuyển Việt Nam có tới 9 lần vào tới bán kết giải đấu, nhiều bằng Thái Lan, nhưng lại mới có đúng một lần vô địch và thêm một lần nữa vào chung kết.

Năm 2014, ở lượt đi trên sân Shah Alam, Việt Nam xuất sắc giành chiến thắng ngược với tỷ số 2-1. Dù "Harimau Malaya" có bàn trên chấm penalty từ sớm, lần lượt Huy Toàn và Văn Quyết lập công vào các phút 32 và 60 để giúp Việt Nam giành lợi thế trước khi trở về sân nhà Mỹ Đình.

Nhưng bi kịch đã xảy ra ở ở trận đấu lượt về khác xa so với sự tưởng tượng của người hâm mộ Việt Nam. Một lần nữa, đội tuyển Malaysia đã chiến thắng 4-2, bước vào chung kết, để lại sự hụt hẫng quá lớn cho người hâm mộ Việt Nam.

Huy Hùng, Văn Quyết, Ngọc Hải là những nhân chứng hiếm hoi còn lại trong đội hình tuyển Việt Nam ra sân ở trận bán kết AFF Cup 2014 dưới thời ông Toshiya Miura. Với họ, đó là bài học lớn của kinh nghiệm trận mạc.

Ngày ấy, tuyển Việt Nam đã trình diễn bóng đá ấn tượng ở vòng bảng và giành chiến thắng 2-1 trước Malaysia trên sân khách và nỗi đau trên sân Mỹ Đình có lẽ vẫn ám ánh đời cầu thủ. Họ không thể tin nổi cánh cửa vào trận chung kết khép lại chua xót như thế.

Trong buổi họp báo sáng 5/12, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng nhắc nhở học trò cần nhớ tới thất bại tại AFF Cup 2014. Đó là bài học trước trận bán kết lượt về gặp Philippines.

Chia sẻ với báo giới, HLV Park Hang-seo khẳng định: “Ở trận lượt đi, các cầu thủ đã chơi rất tốt, nhưng tôi và học trò luôn nhớ tới bài học thất bại tại AFF Cup năm 2014 khi Việt Nam thua Malaysia. Tôi mong họ sẽ giữ được bản thân trước áp lực”.

Cẩn trọng để vững bước giành phần thưởng xứng đáng. Mọi thứ đang đứng về đội tuyển Việt Nam, có lợi thế chiến thắng ở lượt đi, bây giờ được chơi trên sân nhà, một chiến thắng nhẹ nhàng hoặc hòa là đủ để chơi trận chung kết.

Khát khao và trách nhiệm phải chơi trận chung kết là rất lớn, nhưng trong khát vọng lớn lao đó chúng ta phải thật bình tâm bước vào trận đấu này. Truyền thông cũng đừng chủ quan, coi thường đối thủ.

Hãy để cho các em chơi một trận đẹp mắt, sống còn. Một trận để chứng tỏ với các đối thủ là chúng tôi tiến vào chung kết là xứng đáng được trọng thưởng.

Cơ hội là rất lớn. Vậy thì cứ chơi như từng chơi, và nỗ lực hơn nữa. Đây là trang sử mới mà các tuyển thủ phải mở ra một cách đàng hoàng.

“Tôi chỉ hứa ngày mai 6/12, tuyển Việt Nam sẽ chơi một trận tốt nhất”. HLV Park Hang-seo đã quả quyết như vậy thì ông sẽ làm tốt.

Đọc thêm