Ân tình với miền "đất lửa"

(PLVN) -  Đã thành thông lệ, cứ đến tháng 7 - tháng tri ân, những người làm báo Pháp luật Việt Nam (PLVN) lại về với miền gió Lào, cát trắng “đất lửa” miền Trung, tới viếng các nghĩa trang, di tích, những tọa độ lửa để tưởng nhớ những người đã ngã xuống, để san sẻ với những mảnh đời bất hạnh và để những giá trị “bồi đắp tâm hồn”…
Đoàn Công tác chụp ảnh lưu niệm với cây Bồ đề do báo Pháp luật Việt Nam trồng kỷ niệm tại Khu di tích Ngã ba Đồng lộc.
Đoàn Công tác chụp ảnh lưu niệm với cây Bồ đề do báo Pháp luật Việt Nam trồng kỷ niệm tại Khu di tích Ngã ba Đồng lộc.

“Khúc ruột” miền Trung trong chiến tranh là những “túi bom”, những “tọa độ lửa”. Giờ đây là nơi yên nghỉ của hàng vạn phần mộ các anh hùng, liệt sĩ. Những Trường Sơn, Đường 9, Thành cổ Quảng Trị, Ngã ba Đồng Lộc… đã khắc sâu vào tâm tưởng của bao người Việt Nam như một “địa chỉ đỏ”, một biểu tượng thiêng liêng, bất diệt.

Về với những “địa chỉ đỏ”, mỗi chúng tôi - những người làm báo PLVN càng thấm thía hơn những hy sinh, mất mát của một thế hệ những người con đất Việt đã ngã xuống vì độc lập, tự do, thống nhất của dân tộc. Rơi nước mắt giữa khói hương của hàng ngàn ngôi mộ, giữa không khí ràn rạt, oi bức của nắng gió miền Trung lại càng thấm thía giá trị của hòa bình, độc lập.

Để những mảnh đời vơi bớt khó khăn

Cùng với hành trình tri ân, tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ, trong mỗi chuyến đi của những người làm báo Pháp luật Việt Nam là chương trình thiện nguyện hướng về những vùng xa xôi, hẻo lánh của miền Trung, với mong muốn sẻ chia những khốn khó, giúp những mảnh đời vơi bớt khó khăn.

Tiến sĩ Vũ Hoài Nam - Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam và ông Nguyễn Đăng Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị tặng 10 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 10 triệu đồng tới Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách, khó khăn tại địa bàn Quảng Trị.

Tiến sĩ Vũ Hoài Nam - Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam và ông Nguyễn Đăng Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị tặng 10 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 10 triệu đồng tới Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách, khó khăn tại địa bàn Quảng Trị.

Tại đây, trong hàng chục năm qua, đã có hàng chục căn nhà tình nghĩa, nhiều sổ tiết kiệm, hàng nghìn suất học bổng, sách vở, quần áo, quà, nhu yếu phẩm, tiền mặt… đã được trao đến tận tay những hoàn cảnh khó khăn. Báo đã góp một phần sức mình trong việc nhân rộng tinh thần nhân ái, thắp lên ngọn lửa yêu thương trong cộng đồng.

Trong chuyến đi năm 2023, Báo PLVN tiếp tục trao tặng những món quà ý nghĩa, thiết thực. Đó là dàn thiết bị âm thanh trị giá 45 triệu đồng tặng Di tích Thành cổ Quảng Trị. Tiếp nhận dàn âm thanh, thay mặt lãnh đạo Ban Quản lý Di tích, bà Trần Thị Phương Lan - Phó Trưởng Ban Quản lý Di tích Thành cổ Quảng Trị đã gửi lời cảm ơn chân thành đến Báo PLVN đã luôn quan tâm đến đơn vị trong những năm qua.

Bà Lan cho biết: Khu di tích Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị không chỉ là một điểm du lịch tâm linh mà còn là “địa chỉ đỏ” để giáo dục truyền thống cách mạng. Việc trang bị hệ thống âm thanh, không chỉ tạo điều kiện thuận lợi để Ban Quản lý Di tích phục vụ đồng bào, chiến sĩ và Nhân dân cả nước đến thăm viếng, tri ân tưởng niệm được thuận tiện mà còn để phát các thông tin, thông báo những sự việc tại Khu di tích.

Ngoài ra, Báo PLVN cũng tặng 10 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 10 triệu đồng cho Mẹ Việt Nam anh hùng Hồ Thị Đi (thôn Cu Dong, xã Húc, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), có chồng và con là liệt sĩ, hoàn cảnh gia đình còn rất khó khăn; Mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Vui (thôn Như Lệ, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị), có chồng và con trai là liệt sĩ. Mẹ Vui đã 101 tuổi, hiện nằm liệt giường, được con gái và con rể chăm sóc…

Báo cũng tặng sổ tiết kiệm cho bà Nguyễn Thị Thu (trú thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị), là nữ du kích cùng bố chồng hàng ngày chèo đò vận chuyển người, lương thực qua sông Thạch Hãn phục vụ chiến trường Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Sự bền bỉ, khéo léo và can trường, dũng cảm đã được nhiếp ảnh gia Đoàn Công Tính ghi lại trong bức ảnh, hiện trưng bày tại Bảo tàng Thành cổ.

Với lãnh đạo, người dân miền Trung, Pháp luật Việt Nam không chỉ là một tờ báo, mà còn là một người bạn thân thương. Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Đăng Quang, chương trình “Tri ân miền Trung” của Báo Pháp luật Việt Nam đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp với Quảng Trị, để lại nhiều tình cảm sâu nặng với bà con tỉnh nhà.

“Đây là một chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta. Qua những chuyến đi này, tôi tin tưởng các bạn trẻ, những người làm Báo Pháp luật Việt Nam càng hiểu hơn sự hy sinh vô cùng to lớn của các thế hệ cha anh đi trước” - ông Quang nói.

Những mái ấm cất lên từ ngọn lửa yêu thương

Đoàn Báo Pháp luật Việt Nam chụp ảnh lưu niệm tại Khu di tích Thành cổ Quảng Trị.

Đoàn Báo Pháp luật Việt Nam chụp ảnh lưu niệm tại Khu di tích Thành cổ Quảng Trị.

Là cơ quan ngôn luận của Bộ, ngành Tư pháp, Báo PLVN luôn sẻ chia với những cán bộ tư pháp còn khó khăn. Năm 2023, Đoàn công tác của Báo Pháp luật Việt Nam đã trao tặng Mái ấm Tư pháp trị giá 100 triệu đồng cho anh Đinh Thanh Sơn (công chức tư pháp - hộ tịch xã Xuân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình).

Là một cán bộ tư pháp được đánh giá năng nổ, tích cực trong công việc. Tuy nhiên, gia đình anh có hoàn cảnh còn rất khó khăn và thuộc diện hộ nghèo của xã.

Trong căn nhà mới khang trang, anh Sơn xúc động: “1 năm rồi tôi vẫn không quên được ngày Báo Pháp luật Việt Nam trao tặng món quà ý nghĩa. Hiện nay gia đình tôi đã dần ổn định cuộc sống, có ngôi nhà khang trang, nhờ đó mà tôi có thêm động lực để yên tâm công tác, phấn đấu hết mình hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Hay trường hợp của ông Hồ Văn Tưng (cán bộ tư pháp xã Hướng Lộc, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) được nhiều người nhớ đến vì ông đã cống hiến cho ngành Tư pháp hơn 30 năm, gia đình thuộc diện rất khó khăn, vợ chồng ông không có con cái, không những thế vợ ông còn bị mù cả hai mắt. Năm 2015, ông xây được căn nhà 70 triệu đồng, trong đó Báo Pháp luật Việt Nam đã trao tặng 50 triệu đồng, số tiền còn lại gia đình và các cấp chính quyền ở địa phương quyên góp thêm.

Hay trường hợp của anh Hồ Tơ Hưm (dân tộc Vân Kiều, SN 1986, cán bộ tư pháp xã Thanh, huyện Hướng Hóa) mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Sau khi lập gia đình, anh sống trong căn nhà dột nát của bà ngoại với 11 thành viên. Năm 2017, Báo Pháp luật Việt Nam đã trao tặng anh Hồ Tơ Hưm Mái ấm Tư pháp.

Ấn tượng và cảm kích với tấm lòng của những người làm Báo Pháp luật Việt Nam, ông Hà Sĩ Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị ghi nhận “Những chuyến đi bồi đắp tâm hồn” của Báo Pháp luật Việt Nam đã góp phần động viên, đóng góp cho sự phát triển của địa phương nói chung, ngành Tư pháp tỉnh Quảng Trị nói riêng.

“Nhiều địa phương, nhiều đoàn khắp cả nước về Quảng Trị dâng hương nhưng cá nhân tôi rất xúc động nhận thấy từ 17 năm nay Báo Pháp luật Việt Nam luôn duy trì chuyến đi Tri ân miền Trung hàng năm. Trong sự thành công của tỉnh Quảng Trị, có sự đóng góp của Báo Pháp luật Việt Nam đã giúp lan tỏa hình ảnh địa phương, lan tỏa tinh thần sẻ chia” - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị nói.

Tháng 7 đến và chưa một lần lỗi hẹn, những người làm báo PLVN chúng tôi lại tiếp tục hành trình về nguồn đầy ý nghĩa…

Đọc thêm