Anh thợ điện và Phó Chủ tịch xã quên mình cứu người đuối nước trên sông Gianh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nghe tiếng hô hoán có người bị đuối nước, hai anh đã không chút do dự, lập tức nhảy xuống sông Gianh cứu người chới với giữa dòng nước xiết...
Đại diện chuyên môn và Công đoàn PC Quảng Bình tới thăm hỏi công nhân Nguyễn Tuấn Vũ (ngồi thứ 3 từ trái sang).
Đại diện chuyên môn và Công đoàn PC Quảng Bình tới thăm hỏi công nhân Nguyễn Tuấn Vũ (ngồi thứ 3 từ trái sang).

Đó là anh Nguyễn Tuấn Vũ, hiện công tác tại Đội quản lý vận hành thuộc Điện lực Quảng Trạch, Công ty Điện lực (PC) Quảng Bình và anh Phan Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Theo lời anh Vũ, vào khoảng 17h40 ngày 16/8, trên đường đi làm về, nghe tiếng người hô hoán có người bị đuối nước, anh nhanh chóng tới khu vực xảy ra tại nạn và nhảy xuống sông Gianh cứu người.

“Lúc đầu tôi bơi ra cứu cháu gái vào bờ trước để những người trên bờ sơ cứu, rồi tiếp tục cứu người bố. Thấy nạn nhân đang ngoi ngóp, tôi vừa bơi vừa đẩy nạn nhân vào bờ”, anh Vũ thuật lại.

Nguyễn Tuấn Vũ, hiện công tác tại Đội quản lý vận hành thuộc Điện lực Quảng Trạch kể lại chuyện cứu người.

Nguyễn Tuấn Vũ, hiện công tác tại Đội quản lý vận hành thuộc Điện lực Quảng Trạch kể lại chuyện cứu người.

Cùng thời điểm, anh Phan Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Trạch đang tản bộ sau giờ làm, nghe tiếng kêu cứu cũng lập tức xuống sông cứu người.

Tuy nhiên, triều cường, nước chảy xiết nên hai người không thể đưa được nạn nhân vào bờ. Lúc đó, một thuyền của ngư dân đi qua hợp sức hỗ trợ. Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Trạch Phan Thanh Hải bắt đầu đuối sức. Người lái thuyền và anh Vũ nỗ lực kéo cả anh Hải và nạn nhân lên bờ.

Trên bờ, anh Vũ hô hấp hà hơi, thổi ngạt cho nạn nhân khoảng gần 10 phút. Sau đó xe cứu thương đến đưa cả Phó Chủ tịch xã cùng nạn nhân vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Bắc Quảng Bình.

Khi xe cấp cứu rời đi, anh Vũ tự đi về nhà. Tuy nhiên do quá đuối sức, anh Vũ ngã lăn ra đường, được người dân trong tổ dân phố sơ cứu và đưa vào nhập viện khẩn cấp.

Cứu người xong, do quá đuối sức, anh Vũ ngã lăn ra giữa đường.

Cứu người xong, do quá đuối sức, anh Vũ ngã lăn ra giữa đường.

Anh Hải chia sẻ, gia đình anh và gia đình nạn nhân ở cùng tổ dân phố, khúc sông mà nạn nhân gặp nạn bình thường rất đông người dân tắm mỗi chiều, không hiểu sao hôm qua không có người.

“Hồi tỉnh lại nghe tin anh L. đã mất, tôi không tin đó là sự thật. Vì khi kéo được anh ấy vào bờ, tôi nghĩ sẽ cứu được...”, anh Hải nghẹn ngào nhớ lại.

Anh Phan Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình nhớ tưởng chuyện cứu người đuối nước.

Anh Phan Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình nhớ tưởng chuyện cứu người đuối nước.

Đến sáng nay, 17/8, mặc dù còn khá mệt, nhưng phòng hồi sức cấp cứu của Bệnh viện khá đông bệnh nhân nên cả 2 anh xin về nhà nghỉ ngơi và theo dõi sức khỏe.

Sáng 17/8, lãnh đạo và Công đoàn Công ty Điện lực Quảng Bình đã đến thăm hỏi, biểu dương hành động dũng cảm quên mình cứu người của anh Nguyễn Tuấn Vũ.

“Sự có mặt kịp thời, không ngại nguy hiểm để cứu người đuối nước của công nhân Nguyễn Tuấn Vũ đã góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về tấm gương người tốt, việc tốt của những người thợ điện trong lòng nhân dân”, ông Đặng Văn Ninh, Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Quảng Bình nói.

Ngay sau khi biết thông tin, Tổng giám đốc EVNCPC Ngô Tấn Cư đã biểu dương và "thưởng nóng" 5 triệu đồng cho anh Nguyễn Tuấn Vũ.

Công việc thường nhật của anh thợ điện Nguyễn Tuấn Vũ.

Công việc thường nhật của anh thợ điện Nguyễn Tuấn Vũ.

Trước đó, Báo Pháp Luật Việt Nam thông tin, khoảng 17h30 ngày 16/8, gia đình ông Trần Xuân L. (SN 1973, Trưởng Phòng nội vụ thị xã Ba Đồn) cùng 2 gia đình trong tổ dân phố rủ nhau ra tắm tại nhánh sông Gianh, đoạn chảy qua TDP Tân Xuân, phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình).

Khi đang tắm, ông L. phát hiện vợ cùng 2 con gái bị nước cuốn ra xa nên bơi ra lần lượt cứu vợ và 1 người con lên bờ. Ông L tiếp tục bơi ra cứu người con gái thứ 2 thì bị kiệt sức và đuối dần.

Phát hiện sự việc, những người đi cùng đã tri hô kêu cứu. Lúc này có 2 người đàn ông ở gần đó lao xuống sông, cố gắng nhanh nhất để ứng cứu.

Tuy nhiên, khi được đưa vào bờ, ông Trần Xuân L. đã tử vong, người con gái may mắn được cứu sống.

Theo nhiều người, ông L sống chan hòa, tình cảm.

Ông L có 3 người con gái, con đầu năm nay gần 18 tuổi, bị bệnh; 2 con còn lại một cháu học lớp 9 và một cháu gần 6 tuổi. Vợ anh L là giáo viên tiểu học.

“Vợ chồng anh cũng đã chạy chữa khắp nơi cho con gái lớn nhưng không được, mẹ ruột anh ấy mất gần nửa năm nay. Giờ anh ấy cũng bỏ lại vợ con mà đi, tội quá”, một đồng nghiệp của ông L. ngậm ngùi nói.

Đọc thêm