Bài thuốc “cây nhà lá vườn” trị bệnh phong thấp

(PLO) - Với kinh nghiệm nhiều năm, lương y Nguyễn Văn Trúc (74 tuổi, Chủ tịch Hội Đông y phường Kim Long, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) hướng dẫn độc giả tự sưu tầm dược liệu bào chế bài thuốc trị chứng phong thấp được cho là mang lại hiệu quả.
Lương y Nguyễn Văn Trúc
 Lương y Nguyễn Văn Trúc
Bài thuốc “sở trường” khiến lương y Trúc nổi tiếng tại địa phương là phương pháp trị phong thấp. Triệu chứng dễ nhận thấy nhất là người bệnh cảm thấy cứng gắt ở các đầu khớp xương, đau nhức khi vận động, có khi còn bị sưng. Gần 30 năm hành nghề, ông Trúc cho biết bài thuốc mình chia sẻ có thể giúp mọi người thoát khỏi cơn bệnh mà không tốn cắc bạc. 
Ông Trúc cho biết đây hoàn toàn là  kinh nghiệm dân gian mà ông may mắn thừa kế được. Bài thuốc được bào chế từ 4 vị dược liệu căn bản sau: Thiên giới thái (tức cây vòi voi, 40g), rễ cây trinh nữ (30g), Ô long vỹ (bồ hóng ở bếp,10g, nên dùng bồ hóng đốt bằng củi đọng lại các đồ vật gác trên bếp, không dùng  bồ hóng đốt bằng than đá) và Ngưu tất nam (cây cỏ xước,30g). 
Ông Trúc giải thích công dụng của từng loại như sau: Cây vòi voi có tác dụng giảm đau, nếu dùng đơn lẻ, chỉ cần bó áp vào vùng đau nhức sẽ giảm đau ngay. Còn dược liệu trinh nữ bổ âm, hoạt huyết; cây cỏ xước đảm nhận chức năng phá huyết tụ, chống gây sưng. Đặc biệt bồ hóng vừa cầm máu vừa hoạt huyết.
Cách thức sơ chế bài thuốc khá đơn giản, đem trộn đều các vị dược liệu với nhau rồi đem sắc lấy nước uống theo công thức: Đổ 3 chén nước rồi nấu cô lại còn 1 chén. Uống thuốc lúc còn ấm sẽ cho hiệu quả cao hơn. Những người mắc chứng phong thấp chú ý hạn chế đi chân trần, nhất là ở vùng nông thôn thói quen này vẫn còn khá phổ biến. Bên cạnh việc dùng thuốc, người bệnh nên kết hợp thêm phương pháp tự xoa bóp và ăn uống điều độ. 
Lương y Trúc cho hay bài thuốc này đã được ghi chép trong các sách y dược cổ, bản thân ông chỉ bổ sung thêm một số dược liệu. 
Lương y Nguyễn Văn Trúc trước đây từng học phổ thông tại trường Quốc học Huế, rồi theo chuyên ngành sư phạm toán ở Quy Nhơn và sư phạm văn ở Huế, có thể dạy cả văn lẫn toán. Chia sẻ mối lương duyên với nghề y, ông Trúc kể lại, năm 1976, người con gái của ông bị bệnh hen suyển đã điều trị rất nhiều nơi vẫn không khỏi bệnh. Vốn từng biết y thuật, thầy giáo mày mò nghiên cứu những bài thuốc đông y để chữa trị cho con gái. Thật bất ngờ, nhờ bài thuốc nam ghi chép trong sách mà con gái ông Trúc đã hết bệnh. Từ đó ông Trúc vừa làm thầy giáo, vừa tự học nghề thuốc. Ông luôn tự hào đó là 2 nghề cao quý nhất mà bản thân may mắn được học. 
“Hành nghề y cốt là cái tâm, giúp người ta thì cứ giúp chứ tính toán làm gì. Vài chục ngàn sao có thể đem đi so sánh với sức khỏe con người”, ông Trúc tâm niệm. Ông khẳng định thêm: “Thuốc bán hay thuốc biếu đều như nhau, không phân biệt chất lượng. Làm nghề thuốc, danh dự, lương tri mới là tiêu chuẩn hàng đầu”.

Đọc thêm