Bắn cung Việt Nam rời ASIAD 19 mà không có huy chương

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Các cung thủ gồm: Đỗ Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Thị Thanh Nhi, Hoàng Phương Thảo không thể mang về tấm huy chương cho thể thao Việt Nam.
Bắn cung Việt Nam chia tay ASIAD 19 mà không giành được Huy chương nào (Ảnh, đội tuyển bắn cung Việt Nam)
Bắn cung Việt Nam chia tay ASIAD 19 mà không giành được Huy chương nào (Ảnh, đội tuyển bắn cung Việt Nam)

Ở lượt trận đấu đầu tiên trong ngày thi đấu hôm 6/10, bộ ba của tuyển Bắn cung nữ Việt Nam tranh tài ở trận tứ kết gặp đối thủ Đài Loan (Trung Quốc). Cuộc so tài kịch tính ở cả 4 sét đấu khi hai đội liên tục bám đuổi nhau từng điểm số và cùng giành tỷ số hòa 4 – 4. Để quyết định cho tấm vé đi tiếp, cả hai đội phải bước vào loạt đấu shoot-off.

Ở loạt bắn quyết định này, hai đội tiếp tục hòa với số điểm 28-28. Theo đó, hai đội phải nhờ đến trọng tài đo khoảng cách giữa các mũi tên điểm 10 đến hồng tâm để xác định đội chiến thắng.

Với ưu thế hơn ở các lượt bắn trong sét đấu cuối, đội tuyển nữ Bắn cung Việt Nam đã giành vé vào đấu vòng bán kết sau chiến thắng ở loạt shoot-off trước Đài Bắc Trung Hoa.

Bước vào lượt đấu vòng bán kết, đội tuyển Bắn cung Việt Nam gặp chủ nhà Trung Quốc. Tuy nhiên, các lượt bắn của 3 cô gái Việt Nam đã không đạt được điểm số như kỳ vọng và đành chấp nhận thua với tỷ số 2 - 6 ở bán kết.

Theo đó, đội tuyển nữ Bắn cung Việt Nam tụt xuống trận tranh HCĐ với Ấn Độ nội dung cung 1 dây đồng đội nữ. Trong khi đó, HCV thuộc về đoàn Hàn Quốc và đội Trung Quốc giành HCB.

Đội tuyển bắn cung nữ rời ASIAD19 mà không có huy chương, (ảnh Đội tuyển bắn cung VN)

Đội tuyển bắn cung nữ rời ASIAD19 mà không có huy chương, (ảnh Đội tuyển bắn cung VN)

Ở trận tranh Huy chương, cũng là lượt đấu cuối cùng Đỗ Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Thị Thanh Nhi và Hoàng Phương Thảo thua Ấn Độ với tỷ số 2-6 và không giành huy chương. Như vậy, Bắn cung Việt Nam đã kết thúc ASIAD 19 mà không giành được Huy chương nào.

Chia sẻ sau trận đấu cuối, Đỗ Thị Ánh Nguyệt đại diện cho 3 cô gái Bắn cung Việt Nam đã có những chia sẻ với truyền thông: "Chúng em có một chút tiếc nuối và buồn ở trận đấu cuối cùng tranh HCĐ. Mặc dù đã rất nỗ lực, cố gắng nhưng kết quả không đạt được như mong muốn. Ở trận đấu này, chúng em cũng bị chút tâm lý, cùng với đó, các cung thủ đến từ Ấn Độ là đối thủ mạnh, có phong độ thi đấu ổn định nên việc vượt qua họ là điều không phải dễ.

Sau ASIAD 19, chúng em vẫn tiếp tục cố gắng để hướng đến những mục tiêu lớn mới tại các giải đấu quốc tế trong thời gian tới nhằm giành vé tham dự Olympic Paris 2024".