Bắt cóc con hàng xóm, lấy tiền... mua quà cho vợ

Một người đàn ông thất nghiệp tại thành phố Sangli, bang Maharashtra, Ấn Độ đã bắt cóc con trai của người hàng xóm với ý đồ đòi tiền chuộc mua quà cho cô vợ mới cưới.

Một người đàn ông thất nghiệp tại thành phố Sangli, bang Maharashtra, Ấn Độ đã bắt cóc con trai của người hàng xóm với ý đồ đòi tiền chuộc mua quà cho cô vợ mới cưới.

Nạn nhân Arun Bind (trái). Ảnh Mid-day
Nạn nhân Arun Bind (trái). Ảnh Mid-day
Flashnews dẫn lời cảnh sát cho hay, vụ việc xảy ra tối 9/7. Khi đó, Hemant Sanghoi đã rủ con trai của người hàng xóm là Arun Bind đi chơi cùng mình trong vài ngày. Vì quen biết nhau từ lâu nên cậu bé vui vẻ đồng ý.

Sau đó, Hemant đưa Arun đến nơi ở của 2 vợ chồng và gọi điện cho cha mẹ cậu bé để đòi số tiền chuộc tương đương 7.855 USD.

Về phần cha mẹ nạn nhân, sau khi không nhận được tin tức của con trai đã lập tức đi tìm và trình báo với cảnh sát. Khi gia đình Arun nhận được cuộc điện thoại đòi tiền chuộc, cảnh sát đã xác định được số điện thoại cũng như nơi ở của kẻ bắt cóc và yêu cầu cảnh sát địa phương phối hợp bắt giữ tên này, giải cứu nạn nhân.

Tại cơ quan điều tra, Hemant khai rằng hắn nghĩ bắt cóc là cách dễ nhất để kiếm được nhiều tiền và chọn mục tiêu là Arun vì nghĩ cha cậu bé là một nhà thầu xây dựng giàu có nên sẽ nhanh chóng chấp thuận yêu cầu đòi tiền chuộc.

Số tiền chiếm đoạt được Hermant dự định dùng để mua đồ trang sức cho vợ và nếu có thể sẽ mua một ngôi nhà. Cả nạn nhân và thủ phạm đã được đưa về Sở Cảnh sát Mumbai để điều tra thêm.

Thanh Tùng

Đọc thêm