Bắt sống kẻ lừa tình giữa chợ phiên

(PLO) - Trở về, thiếu phụ không dám hé răng chuyện bị tình nhân lừa bán vì sợ lộ chuyện ngoại tình. Cho đến một ngày đi chợ phiên cùng chồng, thiếu phụ tình cờ gặp lại “người cũ”…

Người bị bại tại phiên tòa.
Người bị bại tại phiên tòa.
Ly Seo Giàng (SN 1984, trú tại thôn Lùng Sán, xã Nàn Ma, huyện Xín Mần, Hà Giang) đã có vợ và hai con. Trước khi làm nghề buôn bán cây cảnh, Giàng từng sang Trung Quốc làm thuê. Tại đây, Giàng quen biết với Dợ (không rõ tên tuổi cụ thể). Dợ bảo Giàng nếu đưa con gái Việt Nam sang bán làm vợ đàn ông bản địa sẽ được 15 - 30 triệu đồng tùy vào độ tuổi và sắc đẹp của các cô gái. 
Thế nên khoảng giữa năm 2013, anh Sùng Seo Mua đi mua cây si, Giàng lân la làm quen. Qua trò chuyện, Giàng được biết hai anh em anh Mua lấy hai chị em ruột là Ly Thị Đớ và Ly Thị Do, hiện trú tại thôn Hồ Mù Chải, xã Chí Cà, huyện Xín Mần. Sau đó, Mua cho Giàng số điện thoại của Do để lúc nào sang chơi thì tiện liên lạc. 
Sau đó Giàng gọi điện thoại cho Do tán tỉnh và hẹn hò gặp gỡ để tâm sự. Mặc dù Do đã có chồng và biết Giàng cũng đã có vợ nhưng thiếu phụ vẫn “say nắng” trước những lời tán tỉnh của Giàng. Biết “cá đã cắn câu”, Giàng nói muốn được chung sống cùng với Do nên rủ Do trốn sang Trung Quốc làm thuê, ăn ở cùng nhau. Thiếu phụ si tình đồng ý và hẹn ngày trốn sang Trung Quốc cùng tình nhân.  
Khoảng 10h ngày 21/6/2013, Do nói dối chồng là mẹ đẻ của mình ở quê bị ốm phải về thăm nom chăm sóc rồi trốn đi cùng Giàng. Do đi bộ đến đầu đường rẽ vào xã Chí Cà thì gặp Giàng đi xe máy Ware biển kiểm soát 23G1-05859 đến đón. Giàng đưa Do đi theo đường xã Nà Chì, Xín Mần đến huyện Quang Bình, Hà Giang và theo quốc lộ 279 sang cửa khẩu Lào Cai. 
Trên đường đi, Giàng lén lút ra một chỗ gọi điện cho Dợ thông báo: “Hôm nay em đưa một đứa con gái sang bán cho chị, chị cho người ra đón nhé”. Nghe vậy Dợ bảo đến cửa khẩu thì điện thoại, Giàng nói chuyện với Dợ bằng tiếng Trung Quốc để không cho Do biết. Khoảng 19h cùng ngày, Dợ đón Giàng và Do đi sâu vào nội địa Trung Quốc, đến nhà mình ở. 
Sáng hôm sau (22/6/2013), khi Do vẫn đang ngủ, vợ chồng Dợ gọi Giàng vào phòng riêng thỏa thuận bán Do với giá 5.000 tệ. Giàng nhận tiền rồi vượt biên trở về đến TP.Lào Cai, đổi 5000 tệ được 15.000.000 đồng rồi lấy xe máy đi về nhà ở xã Nàn Ma, huyện Xín Mần. Cách khoảng 1 đến 2 tuần sau, khi đi ra thị trấn Cốc Pài, Xín Mần, Giàng gặp Mua ở đầu cầu thị trấn Cốc Pài, Giàng đã đưa cho Mua 4 triệu đồng và nói rõ đó là tiền bán Ly Thị Do. 
Bị cáo Ly Seo Giàng, áo khoác xám.
Bị cáo Ly Seo Giàng, áo khoác xám. 
Ban đầu Mua sợ không nhận, nhưng Giàng nói: “Không nhận không được, nếu mày báo việc tao đã bán Do thì tao sẽ giết mày”, nghe vậy nên Mua cầm tiền về nhà nhưng biết là tiền phạm pháp nên cất vào trong cót thóc, không dám chi tiêu. Đối với Ly Seo Giàng, số tiền còn lại là 11 triệu đồng Giàng đã dùng để chi tiêu cá nhân hết và không nói cho ai biết sự việc. 
Đối với Ly Thị Do, sau khi ngủ dậy thấy bị nhốt trong một căn phòng và sau đó bị hai vợ chồng Dợ đưa đi bán cho một người đàn ông Trung Quốc lấy làm vợ. Đến ngày 14/8/2013, Do bỏ trốn, vừa đi vừa hỏi đường, đến ngày 17/8/2013 thì về đến xã Nàn Xỉn, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang rồi nhờ một người không quen biết đưa về nhà, nhưng Do không tố cáo vì sợ lộ chuyện nhẹ dạ theo trai rồi bị lừa bán và thực tế Do cũng không biết tên tuổi, địa chỉ thật của Giàng. Chồng Do cứ tưởng Do đi chăm sóc mẹ đẻ ốm nên cũng không nghi ngờ gì.
Khoảng tháng 11/2013, trong khi bán hàng cùng chồng tại chợ thị trấn Cốc Pài, tình cờ Do nhìn thấy Ly Seo Giàng nên đã chỉ cho chồng đuổi bắt, nhưng khi áp giải Giàng đến Công an thị trấn Cốc Pài thì Giàng bỏ trốn. Đến ngày 05/3/2014, gia đình Do đã tìm, bắt được Ly Seo Giàng và tố cáo hành vi bán Do sang Trung Quốc của Giàng. Sau đó Giàng bị khởi tố điều tra về tội “Mua bán người”. Biết chuyện Giàng bị bắt, ngày 18/3/2014 Sùng Seo Mua đã đến Công an huyện Xín Mần đầu thú và nộp lại số tiền 4 triệu đồng do Giàng đưa mà Mua vẫn giấu trong cót thóc.
Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Ly Seo Giàng khai nhận việc bán Ly Thị Do sang Trung Quốc, Giàng đã có sự bàn bạc trước với Sùng Seo Mua nên Mua đã cho Giàng số điện thoại của Do. Việc bàn bạc chỉ có Giàng và Mua biết. Sau đó, mọi việc tán tỉnh và đưa Ly Thị Do sang Trung Quốc bán đều do Giàng tự chủ động, không bàn bạc lại với Mua. 
Trong thời gian tán tỉnh Ly Thị Do, Giàng cũng có gọi điện cho Mua khoảng 2, 3 lần nhưng chỉ hỏi thăm về sức khỏe, gia đình, ngoài ra không trao đổi gì khác. Do vậy, không đủ căn cứ để chứng minh hành vi mua bán người của bị cáo Sùng Seo Mua. Tuy nhiên, Mua vẫn phải nhận hình phạt cảnh cáo vì biết rõ hành vi phạm pháp của Giàng nhưng không tố giác. Mới đây, TAND tỉnh Hà Giang xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Ly Seo Giàng 5 năm tù về tội “Mua bán người”./.

Đọc thêm