Bắt tên cướp lộng hành giữa ban ngày ở Hà Nội

(PLO) - Đội Cảnh sát giao thông số 3 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) vừa bàn giao tên cướp  Phạm Quang Vinh (ở xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, Hà Nội) cho Công an phường Trung Tự để xử lý theo thẩm quyền. 
Bắt tên cướp lộng hành giữa ban ngày ở Hà Nội
Khoảng 17h30 ngày 3/8, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 3 làm nhiệm vụ tại nút giao thông Phạm Ngọc Thạch - Xã Đàn (thuộc phường Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội) nghe thấy tiếng tri hô “cướp… cướp” và thấy một nam thanh niên khoảng 30 tuổi chạy bộ trên đường Đào Duy Anh. Xác định nam thanh niên này chính là nghi phạm cướp giật tài sản nên tổ công tác triển khai lực lượng vây bắt.
Đối tượng tại cơ quan chức năng.
 Đối tượng tại cơ quan chức năng.
Tên cướp bỏ chạy khoảng 300 mét thì lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với quần chúng nhân dân đuổi kịp và bắt giữ. Đúng lúc đó, anh Nhữ Duy Hòa (ở số 4 phố Hàng Bún, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đến tổ công tác và tố đối tượng này cướp tài sản. Theo lời bị hại, khi anh đi xe máy đến trước cửa khách sạn Kim Liên (phố Đào Duy Anh) thì xảy ra va chạm giao thông với đối tượng. 
Trong lúc to tiếng, thanh niên này cướp điện thoại và sợi dây chuyền vàng trên cổ anh Hòa rồi bỏ chạy. Ngay sau đó, tổ công tác đã bàn giao người cùng tang vật về Công an phường Trung Tự. Tại cơ quan công an, đối tượng được làm rõ là Phạm Quang Vinh (ở xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, Hà Nội). 
Tên cướp 31 tuổi khai, để có tiền tiêu xài, hắn lang thang trên các tuyến phố tìm con mồi cướp giật tài sản. Khi xác định mục tiêu, hắn giả vờ đi bộ qua đường và cố tình tạo ra tình huống va chạm giao thông. Lợi dùng sơ hở của người điều khiển phương tiện gây tai nạn, hắn cướp tài sản rồi bỏ chạy.

Đọc thêm