Bé 1 tuổi sống sót sau ba ngày một mình trong rừng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bé gái Lyuda Kuzina ở thành phố Obninsk, vùng Smolensk (Nga) đã sống sót kỳ diệu sau 3 ngày đi lạc trong khu rừng đầy chó sói và gấu.
Bé gái một tuổi Lyuda Kuzina. Ảnh: EAST2WEST NEWS.
Bé gái một tuổi Lyuda Kuzina. Ảnh: EAST2WEST NEWS.

Sự việc xảy ra tuần trước khi bé Lyuda Kuzina, con gái của nhà vật lý hạt nhân, bất ngờ rời xa tầm mắt của mẹ trong lúc đang chơi trong vườn nhà ở thành phố Obninsk, vùng Smolensk, Nga. Sau ba ngày mất tích, Kuzina được tìm thấy trong khu rừng cách nhà khoảng 4 km.

Trước đó, khoảng 500 tình nguyện viên trong suốt ba ngày ba đêm đã chia nhau vào khu rừng rậm để tìm kiếm Kuzina. Nhóm cứu hộ liên tục cất tiếng gọi và rồi họ nghe thấy "tiếng rít yếu ớt".

Lực lượng cứu hộ mạo hiểm vào sâu trong rừng để tìm bé.

Lực lượng cứu hộ mạo hiểm vào sâu trong rừng để tìm bé.

Phát ngôn viên nhóm cứu hộ SALVAR cho biết, một người tham gia cứu hộ nghe thấy và "gọi tên cô bé lần nữa và lại nghe thấy tiếng kêu đáp nhỏ nữa".

"Đứa nhỏ rất yếu, bị côn trùng cắn khắp người, nhưng quan trọng cô bé vẫn còn sống. Mọi người đều khóc. Đó là một trải nghiệm đầu tiên và những tình nguyện viện, người dân địa phương lần đầu tham gia nỗ lực tìm kiếm đều nức nở", các nhân viên cứu hộ cho biết.

Một chiếc trực thăng cũng được điều động luôn trong tư thế sẵn sàng phòng trường hợp cần chuyển Kuzina tới thủ đô Moscow điều trị. Tuy nhiên, các bác sĩ địa phương cho rằng điều này không cần thiết.

Olga Stunzhas, phụ trách y tế vùng Smolensk, cho biết: "Hôm nay, chúng tôi đã khám cho bé và xác nhận tình trạng của con ổn định, không nguy hại đến sức khỏe. Bé đang được truyền nước để tăng cường thể lực".

Đọc thêm