Bé 6 tuổi bị cha dượng đánh trọng thương

(PLO) - Chỉ vì tiếng tivi gây khó chịu. Sĩ đã giáng trận mưa đòn vào con riêng của vợ, khiến cậu bé 6 tuổi phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Đối tượng Sĩ tại cơ quan công an.
Đối tượng Sĩ tại cơ quan công an.
Trong người chuếnh choáng hơi men, đối tượng Nguyễn Tấn Sĩ (28 tuổi, quê Bến Tre, hiện tạm trú tại hẻm 218, đường Tân Hòa Đông, quận Bình Tân, TP.HCM) đã bắt cháu Trần Văn Minh Hiếu (SN 2008, con riêng của “vợ hờ” Sĩ) tắt ti vi để hắn ngủ. Thế nhưng cháu bé không nghe lời, bực tức Sĩ đã giáng trận “mưa đòn” khiến cháu bé phải nhập viện với nhiều vết thương trên người.
Theo lời kể của chị Trần Ngọc Liên (SN 1975, ngụ tại đường Nguyễn Văn Luông, Q.6, TP.HCM), khoảng 18h10 ngày 4/11, cháu Trần Văn Minh Hiếu  (con đẻ chị Liên) bị cha dượng hành hung. Khi đi làm về, thấy trên người con mình có nhiều vết thương, chị giục Sĩ đưa cháu Hiếu tới Bệnh viện quận 6 cấp cứu. Nhưng sau đó, do vết thương quá nặng, cháu Hiếu được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục điều trị. 
Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, các bác sĩ kết luận nạn nhân bị gãy kín 1/3 giữa xương cẳng chân bên phải, gãy 1/3 dưới xương cánh tay bên trái, nứt sọ đỉnh bên trái kèm chảy máu trong hộp sọ (tụ máu ngoài màng cứng). Sau đó, các bác sĩ đã bó bột tay, chân bị gãy cho cháu Hiếu, rồi chuyển cháu lên Khoa Ngoại – thần kinh để tiếp tục theo dõi tình trạng chấn thương sọ não. 
Sự việc trên khiến người dân trong con hẻm nơi nạn nhân sinh sống hết sức ngỡ ngàng và lên án hành vi bạo hành của Sĩ. Bà Tiên (hàng xóm của nạn nhân) kể lại: “Thời điểm cháu Hiếu bị cha dượng đánh, tôi chỉ nghe thấy tiếng khóc của cháu nhưng không hiểu là có chuyện gì. Một lúc sau cái Liên về rồi bế cháu Hiếu đưa đi viện cấp cứu. Khổ thân thằng bé, nó có tội tình gì đâu mà lại bị cha dượng đánh đến nông nỗi như vậy chứ”. 
Người dân nơi đây kể lại, khoảng gần 2 năm trước, sau khi ly dị chồng, chị Liên cùng con chuyển về ở chung với Nguyễn Tấn Sĩ - một thanh niên kém chị này 11 tuổi. Hàng ngày, chị Liên đẩy xe đi bán hạt dẻ mưu sinh, còn Sĩ không có nghề nghiệp ổn định. 
Thời gian đầu mới chung sống cùng nhau, Sĩ tỏ ra là người biết quan tâm, chăm sóc mẹ con chị Liên. Thế nhưng, chỉ được một thời gian hắn thay tính đổi nết, thường xuyên mắng chửi vợ con và đã có lần bạo hành cháu Hiếu. 
Bà Nguyễn Thị Bê (80 tuổi, bà ngoại Hiếu) bức xúc nói: “Trước đó đã mấy lần tôi nghe nói thằng nhỏ bị cha dượng đánh, nhưng lần này phải cấp cứu. Có lần tôi nói với mẹ nó là đừng để con ở nhà với cha dượng nhưng nó không nghe. Giờ xảy ra sự việc thế này, gia đình tôi chỉ mong pháp luật trừng trị thích đáng kẻ mất nhân tính đó”.
Chiều 5/11, Công an phường Bình Trị Đông (quận Bình Tân, TP.HCM) đã tạm giữ Nguyễn Tấn Sĩ để điều tra, làm rõ vụ việc. Tại Cơ quan Điều tra, ban đầu đối tượng Nguyễn Tấn Sĩ đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Theo đó, khoảng 18h10 ngày 4/11, hắn đi uống rượu về trong tình trạng say xỉn. Vừa vào đến nhà, hắn nằm vật ra giường nhưng nằm mãi không ngủ được, hắn bắt Hiếu tắt ti vi nhưng cháu bé không nghe lời. Tức giận, Sĩ đã giáng trận mưa đòn vào người con riêng của vợ. 
Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân./.

Đọc thêm