Bé gái chào đời trên chuyến bay sơ tán khỏi Afghanistan

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Một bé gái chào đời khi chuyến bay đưa gia đình cô bé đi sơ tán đang trên đường tới Căn cứ Không quân Ramstein ở Đức hôm 22/8 đã được đặt tên là Reach, theo tên gọi của chiếc máy bay của quân đội Mỹ đang thực hiện sứ mệnh sơ tán.
Nhân viên hỗ trợ y tế đón mẹ con Reach ở Căn cứ Không quân Ramstein (Đức) hôm 22/8.
Nhân viên hỗ trợ y tế đón mẹ con Reach ở Căn cứ Không quân Ramstein (Đức) hôm 22/8.

Tướng Tod Wolters, Tư lệnh Bộ chỉ huy châu Âu của Mỹ và Tư lệnh Đồng minh tối cao của NATO ở châu Âu cho biết: “Chúng tôi đã có các cuộc trò chuyện thêm với cha và mẹ của đứa bé. Họ đặt tên cho cô bé là Reach vì đó là tên của chiếc máy bay C-17 chở họ sơ tán từ Qatar đến Ramstein".

Cha mẹ của Reach đã được sơ tán trên một chuyến bay từ một căn cứ tạm ở Qatar sau khi rời khỏi Afghanistan.

Bộ Tư lệnh Cơ động của Hàng không Hoa Kỳ đã tweet chi tiết về ca sinh: người mẹ đã chuyển dạ và "bắt đầu có biến chứng" trước khi chuyến bay hạ cánh.

"Chỉ huy máy bay đã quyết định hạ độ cao để tăng áp suất không khí trong máy bay, giúp ổn định và cứu sống người mẹ", một tweet từ tài khoản chính thức của Bộ Tư lệnh Cơ động Hoa Kỳ cho biết. Các nhân viên y tế từ Nhóm y tế số 86 của Không quân đã lên máy bay để hộ sinh khi máy bay hạ cánh.

Một tweet khác từ tài khoản này cho biết: "Khi hạ cánh, các phi công thuộc MDG 86 đã lên máy bay và đưa đứa trẻ trong khoang chở hàng của máy bay ra ngoài".

Reach và mẹ cô, đã được đưa đến một cơ sở y tế gần đó của Bộ Tư lệnh Cơ động trên không, trong tình trạng "mẹ tròn con vuông".

Tướng Tod Wolters vui vẻ nói: “Như bạn có thể tưởng tượng, là một phi công máy bay chiến đấu của Lực lượng Không quân, ước mơ của tôi là được nhìn đứa trẻ có tên Reach lớn lên và trở thành công dân Hoa Kỳ và lái máy bay chiến đấu của Lực lượng Không quân Hoa Kỳ”.