Bị cấm đến sở thú vì có 'tình cảm đặc biệt' với tinh tinh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Một phụ nữ Bỉ đã bị cấm đến thăm con tinh tinh ở vườn thú Antwerp sau khi cô thừa nhận mình có tình cảm "đặc biệt" với con vật này.
Trong 4 năm qua, hàng tuần bà Timmermans đều đến thăm sở thú Antwerp.
Trong 4 năm qua, hàng tuần bà Timmermans đều đến thăm sở thú Antwerp.

Theo NY Post, bà Adie Timmermans đã đến thăm con tinh tinh 38 tuổi tên Chita suốt 4 năm qua. Trong suốt thời gian này, bà tuyên bố rằng cả hai đã phát triển mối quan hệ đến mức có thể được công nhận là một "mối quan hệ tình cảm".

Adie Timmermans tuyên bố rằng bà và Chita đều sẽ quẫn trí nếu họ không được phép gặp nhau nữa. Bà Adie cho biết: "Tôi yêu con vật đó và nó cũng yêu quý tôi. Tôi chẳng có bất cứ thứ gì khác. Tại sao họ muốn lấy nó đi?".

Tuy nhiên, những người chăm sóc động vật tại Sở thú Antwerp cho rằng mối quan hệ này đã gây ra các vấn đề xã hội đối với Chita. Chú tinh tinh này đã bị những con vật khác trong bầy xa lánh.

"Vì Chita quá bận rộn tiếp xúc với con người, những con tinh tinh khác bắt đầu lờ Chita đi và không coi chú là một phần trong đàn. Khi hết giờ tham quan, Chita thường ngồi cô đơn một mình", đại diện Sở thú cho biết.

Chú tinh tinh này được đưa đến Sở thú vào 30 năm trước với tư cách là một con thú cưng. Khi tới sống tại vườn thú, Chita đã không thực sự thân thiết với đồng loại của mình. Chita còn từng tham gia một trận đánh nhau và bị thương ở lưng vào năm 2008.

Đọc thêm