Bị chích điện đến chết… vì yêu

Cảnh sát Pakistan cho biết, một thiếu nữ 17 tuổi vừa bị chích điện cho đến chết vì bỏ trốn cùng với người yêu mà gia đình cô không chấp thuận.

Cảnh sát Pakistan cho biết, một thiếu nữ 17 tuổi vừa bị chích điện cho đến chết vì đã bỏ trốn cùng với người yêu mà gia đình cô không chấp thuận.

Những người thân của nạn nhân Saima Bibi, sau khi bàn bạc với hội đồng làng (thường gọi là panchayat), đã quyết định phạt Saima “án tử hình” vì tội làm ô danh gia đình.

Trước đó, những người thân của Saima đã tìm gặp cô tại Karachi và khuyên cô quay trở về, đồng thời hứa chấp thuận đám cưới giữa cô và người đàn ông kia. Tuy nhiên, khi Saima vừa về đến nhà ở Bahawalpur thuộc miền Đông Pakistan, cô đã bị tra tấn và bị chích điện vào cổ, lưng và cả ở tay cho đến chết.

Thủ tướng Pakistan Yusuf Raza Gilani ngay sau đó yêu cầu điều tra nguyên nhân của cái chết và cho biết ông “đặc biệt chú ý” đến hình phạt giết người bằng điện của các chức sắc làng xóm trong xã hội hiện đại này.

Theo cảnh sát Pakistan , Saima "phải lòng" một người hàng xóm, anh Dilawar, và họ đã tổ chức đám cưới tại Karachi  vào đầu tháng. Tuy nhiên, gia đình Saima kịch liệt phản đối cuộc hôn nhân với lý do anh Dilawar thuộc tầng lớp thấp.

Quan hệ tình dục ngoài hôn nhân cũng được cho là một sự phỉ báng nghiêm trọng đến danh dự gia đình và tầng lớp. Saima đã bị kết tội "làm nhơ" gia đình và bị kết án tử hình bằng hình thức chích điện.

Cảnh sát đã tiến hành khám xét nhà của Saima sau khi một người hàng xóm của gia đình Saima báo tin cô bị chính người thân của mình giết hại rồi chôn cất và nói với mọi người rằng cô tự tử. Cha của Saima là Abdul Majeed và 3 người chú bị bắt để điều tra vụ án.

Mỗi năm, ở Pakistan có hàng trăm phụ nữ bị giết hại vì cái gọi là “danh dự”, phần nhiều trong số đó là những phụ nữ trong các gia đình nông thôn nghèo khó.

Hà Dung (theo Metro)