Biến bạn thân thành ma ngồi đáy giếng vì chiếc điện thoại cùi

(PLO) - Không thấy chiếc điện thoại cùi của mình, gã vội vã đuổi theo bạn vì cho rằng người bạn thân ấy đã lấy trộm của mình. Trong lúc lời qua tiếng lại, uất ức vì bị chửi, gã vớ viên gạch cạnh đường đập chết nạn nhân...
Bị cáo Quý trước vành móng ngựa.
Bị cáo Quý trước vành móng ngựa.
Xác người ngồi thu lu dưới đáy giếng
Sáng mùa đông giá rét 31/10/2011, bà Nguyễn Thị Thảo (69 tuổi, ở thôn Trung Đồng, xã Ngọc Châu, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) sang nhà mẹ chồng là cụ Nguyễn Thị Đính (90 tuổi) để dọn dẹp. Trong quá trình dọn dẹp, bà Thảo phát hiện có mùi hôi thối nồng nặc bốc lên từ chiếc giếng khơi.
Thấy lạ, bà Thảo gọi con rể là anh Trần Văn Phương nhà gần đó đến kiểm tra.
Dỡ bao tải dứa đậy trên miệng giếng để nhòm xuống đáy, anh Phương ngạc nhiên khi thấy trong lòng giếng có vài cành cây ai đó mới thả xuống vì lá vẫn còn xanh - điều này chưa từng xảy ra vì chiếc giếng này gia đình vẫn dùng để lấy nước sinh hoạt. Nhấc các cành cây ra, người đàn ông kinh hoàng phát hiện dưới đáy giếng có xác người bắt đầu phân huỷ.  
Nhận được tin báo, công an xã Ngọc Châu liền tới phong tỏa hiện trường. Nạn nhân được nhận diện là anh Nguyễn Văn Nam (40 tuổi, người thôn Khánh Giàng, cạnh thôn Trung Đồng). Được biết, hai ngày trước anh Nam đi bộ ra khỏi nhà rồi không trở về. Gia đình đã đi tìm khắp nơi không thấy.
Chiều cùng ngày, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Công an huyện Tân Yên tiến hành trục vớt thi thể nạn nhân và khám nghiệm pháp y tử thi.  
Kết quả khám nghiệm pháp y cho thấy, nạn nhân tử vong do bị chấn thương sọ não, suy hô hấp cấp; ngoài ra vùng mặt nạn nhân còn có nhiều chỗ xây xát, giập xương gò má...
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 2 ngày cơ quan Cảnh sát điều tra đã khoanh vùng và xác định được hung thủ gây án là Hoàng Công Quý (52 tuổi, trú cùng thôn).
Tại cơ quan công an, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Quý khai nhận y chính là thủ phạm sát hại anh Nam với nguyên nhân mà bất cứ ai nghe cũng phải giật mình.
Lấy mạng bạn thân chỉ vì chiếc điện thoại cùi
Được biết, anh Nguyễn Văn Nam và hung thủ Hoàng Công Quý không chỉ là bạn thân mà còn có họ hàng với nhau. Tuy nhà Quý và nhà anh Nam ở khác thôn, hai người cũng cách xa nhau về tuổi tác nhưng do cùng hoàn cảnh “chăn đơn gối chiếc” vì bị vợ bỏ nên họ khá thân nhau, cứ rảnh rỗi là giao lưu uống rượu. 
Tại cơ quan điều tra, Quý khai ngày 29/10/2011, Nam đến nhà Quý chơi nhưng không ăn uống như mọi khi, thái độ có vẻ bồn chồn. Sau đó, anh Nam lấy cớ phải về nhà ngay để làm nốt chút việc đang làm dở, mặc Quý giữ thế nào anh Nam cũng nhất định ra về.
Bạn về được vài phút, Quý tìm điện thoại di động của mình thì không thấy đâu. Quý nhớ trước khi anh Nam đến chơi, “cái alô” vẫn còn đổ chuông, nhận cuộc gọi mà giờ bỗng biến mất.
Trong hoàn cảnh đó, lập tức Quý nghĩ ngay anh Nam chính là thủ phạm khiến chiếc điện thoại di động của mình “bốc hơi” nên đang ăn cơm mới bỏ về một cách đáng ngờ như vậy.
Quý vội vã chạy theo Nam để hỏi cho ra lẽ. Vừa nhìn thấy Nam, Quý đã sừng sộ bảo anh Nam đưa trả chiếc điện thoại cho mình. Sau phút ngạc nhiên, anh Nam hiểu ra sự tình thì giận tím mặt nhưng cố kìm nén, ôn tồn nói với Quý là mình không lấy điện thoại của Quý, cũng không biết điện thoại đó ở đâu?
Tuy nhiên, Quý vẫn đổ vấy cho anh Nam là kẻ đã lấy cắp điện thoại của mình. 
Cho rằng Quý say rượu, nói năng linh tinh nên anh Nam không đôi co nữa mà đứng dậy đi về nhà. Do bị Quý hỏi nhiều lần, lại cứ đeo bám theo mình nên anh Nam bực tức chửi Quý và nói: “Bố mày thèm đ. gì mà mày lại bảo tao lấy điện thoại của mày”.
Sẵn có hơi men, đã cay cú vì mất điện thoại lại bị chửi tục nên Quý không kiềm chế được bản thân liền nhặt một hòn gạch vỡ đập hai nhát vào vùng thái dương bên trái của anh Nam. Bị đánh đau và bất ngờ, anh Nam ôm mặt rồi gục xuống đất không kịp kêu.
Quý tưởng anh Nam giả vờ nhưng không mãi không thấy anh này nhúc nhích gì, sợ những người qua đường phát hiện ra việc mình đánh anh Nam nên Quý liền lấy hai tay xốc nách kéo anh Nam đi giật lùi vào sát giếng nhà cụ Đính.
Tại đây Quý đưa tay lên mũi nạn nhân kiểm tra thì thất kinh khi không thấy anh Nam thở. Trong cơn bấn loạn, Quý nảy sinh ý định vứt xác anh Nam xuống giếng để phi tang. Sau đó Quý bẻ thêm một số cành cây to gần đó thả xuống giếng, rồi lấy bao dứa đậy miệng giếng lại như cũ và đi về nhà ngủ như không có chuyện gì xảy ra.
Với những hành vi vi phạm trên, tháng 5/2012, TAND tỉnh Bắc Giang tuyên phạt Hoàng Công Quý mức án 17 năm tù về tội “Giết người”./.

Đọc thêm