Giết người để lấy hai chiếc điện thoại

(PLO) - Bị trêu ghẹo, thiếu phụ giận dữ lấy dao đáp trả hành động lỗ mãng của Hương. Để rồi trong lúc giằng co, nhìn thấy hai chiếc điện thoại của thiếu phụ rơi ra, y nổi lòng tham, giết chết thiếu phụ...
Bị cáo trước vành móng ngựa.
Bị cáo trước vành móng ngựa.
Rời quê, Trần Văn Hương (SN 1972, quê thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, Phú Yên) đến khu vực Tây Nguyên làm ăn, sinh sống. Thế nhưng gã không chịu tu chí làm ăn mà luôn chọn cách kiếm sống bằng hành vi phạm pháp. Hậu quả của cách làm ăn bất lương đó khiến Hương trở thành đối tượng có tiền án, tiền sự đầy mình. Sau khi ra tù vào tội lần thứ 3, Hương đến địa bàn tỉnh Gia Lai làm thuê qua ngày. 
Những tưởng y sẽ tu chí làm ăn nhưng không. Khoảng 18h ngày 16/09/2014, Trần Văn Hương mò vào nhà trong lúc chị Hoàng Thị X. đang ngồi rửa chén trước cửa bếp. Do có quen biết với chị X. trước đó nên Hương rón rén đến sau lưng chị X. rồi dùng tay vỗ vào mông thiếu phụ một cái. Theo Hương khai thì cử chỉ sàm sỡ đó là cách gã thể hiện tình cảm với thiếu phụ. 
Đáp lại cú vỗ mông đó, chị X. đứng dậy, quay người vơ một con dao gần đó đâm bừa về phía Hương. Hoảng sợ nhưng Hương cũng kịp giơ tay lên đỡ nhát chém và bị dao đâm trúng bàn tay phải gây thương tích. Sợ bị thiếu phụ tấn công nên Hương xông vào giằng con dao trong tay chị X. Sau một hồi giằng co, Hương giữ được tay và đẩy nạn nhân ngã xuống nền đất, khống chế được tay cầm dao của thiếu phụ.
Trong lúc hai người đùn đẩy nhau, Hương thấy hai chiếc điện thoại di động (01 chiếc nhãn hiệu Nokia và 01 chiếc nhãn hiệu Samsung) từ trong người chị X. rơi ra. Thiếu phụ với tay định nhặt điện thoại nhưng Hương dùng chân đá hai chiếc điện thoại ra chỗ khác, đồng thời xông tới ngồi đè lên bụng nạn nhân. Lúc này gã đàn ông bỗng hiện hình thành một tên sát thủ, giật lấy con dao từ trên tay nạn nhân đâm liên tiếp 36 nhát vào vùng tay, cổ, ngực, bụng, bả vai, lưng của chị X. 
Mặc dù bị trọng thương, mất nhiều máu nhưng khi Hương đã thấm mệt, lỏng tay, chị X. vùng thoát được và gượng chạy về phía lô cà phê để chạy trốn. Nhưng do bị thương quá nặng nên nạn nhân chỉ chạy được một đoạn thì đuối sức, gục xuống, sau đó tử vong. Về phía Hương, quá trình giằng co với nạn nhân khiến hung thủ bị xây xát, chảy máu nên quay vào bếp nhà chị X. lấy bột ngọt rắc vào vết thương để cầm máu và dùng đèn pin ra ngoài sân soi tìm hai chiếc điện thoại của nạn nhân, thản nhiên bỏ vào túi mình rồi trốn khỏi hiện trường. 
Sau đó sát thủ bỏ trốn đến Lâm Đồng xin vào làm thuê cho một gia đình ở thôn Thanh Phúc, xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà. Quá trình tá túc tại đây, qua nghe ngóng thông tin, Hương biết hành vi của mình đã gây ra cái chết cho chị X. và bản thân hắn đang bị công an tỉnh Gia Lai truy nã về hành vi “Giết người”, “Cướp tài sản” nhưng hắn không ra đầu thú. Đến ngày 07/11/2014, Trần Văn Hương bị Công an thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng bắt theo Quyết định truy nã của Công an tỉnh Gia Lai.
Tại phiên xử sơ thẩm mới đây, TAND tỉnh Gia Lai nhận định bị cáo Trần Văn Hương là đối tượng có nhân thân xấu, có nhiều tiền án, phạm tội liên tiếp, và lần phạm tội này của bị cáo thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm. Sau ba lần ra tù vào tội, vẫn chứng nào tật nấy, Hương không những không ăn năn hối cải mà tiếp tục phạm tội nghiêm trọng. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo thuộc thành phần lao động nghèo, hiểu biết hạn chế, đã thành khẩn khai nhận tội nên sau khi cân nhắc, TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo mức án tù chung thân./.

Đọc thêm