Biểu tình phản đối Taliban lan rộng ở Afghanistan

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hôm nay (19/8), nhiều người Afghanistan đã biểu tình ở nhiều thành phố để phản đối lực lượng Taliban. Một nhân chứng cho biết có người đã thiệt mạng khi các chiến binh xả súng vào một đám đông ở Asadabad (phía đông nước này).
Người dân giương cờ Afghanistan trong một cuộc biểu tình chống Taliban ở thành phố Jalalabad ngày 18/8/2021. (Ảnh cắt từ clip phát qua Reuters)
Người dân giương cờ Afghanistan trong một cuộc biểu tình chống Taliban ở thành phố Jalalabad ngày 18/8/2021. (Ảnh cắt từ clip phát qua Reuters)

Một số cuộc biểu tình quy mô nhỏ của hàng nghìn người, nhưng kết hợp với các hành động đụng độ, đang diễn ra trên tuyến đường đến sân bay quốc tế Hamid Kazai ở Kabul để di tản. Đây là một thách thức mà Taliban phải đối mặt để điều hành đất nước.

Tại Asadabad, thủ phủ của tỉnh Kunar, một số người đã thiệt mạng trong một cuộc biểu tình, nhưng không rõ thương vong là do Taliban nổ súng hay do một giẫm đạp. Nhân chứng Mohammed Salim cho biết, "Hàng trăm người đã đổ ra đường. Lúc đầu tôi sợ và không muốn đi nhưng khi thấy một người hàng xóm đến tham gia, tôi đã rút lá cờ ở nhà ra và tham gia với họ. Một số người đã thiệt mạng và bị thương trong vụ giẫm đạp và xả súng của Taliban".

Các cuộc biểu tình cũng bùng lên ở thành phố Jalalabad và một huyện của tỉnh Paktia, cả hai cũng ở phía đông của Afghanistan.

Truyền thông đưa tin theo lời nhân chứng, hôm 18/8, các chiến binh Taliban đã bắn vào những người biểu tình đang vẫy cờ ở Jalalabad, khiến 3 người thiệt mạng. Những cảnh tương tự cũng được thấy ở các thành phố khác như Asadabad và Khost.

Hôm 17/8, Phó Tổng thống thứ nhất Amrullah Saleh, người đang cố gắng vận động phản đối Taliban cho biết ông đang ở Afghanistan và là "tổng thống tạm quyền hợp pháp" của đất nước sau khi Tổng thống Ashraf Ghani bỏ trốn khi Taliban chiếm Kabul. Nói trên Twitter, ông Saleh kêu gọi: "Hãy chào những người mang quốc kỳ và vì thế đứng về phẩm giá của quốc gia".

Trong một bài viết cho tờ Washington Post, Ahmad Massoud (con trai của Ahmad Shah Massoud, một thủ lĩnh kỳ cựu đã bị giết vì tình nghi là al-Queda năm 2001), lãnh đạo Mặt trận Kháng chiến Quốc gia Afghanistan, có trụ sở tại thành trì chống Taliban cũ ở Thung lũng Panjshir, phía đông bắc Kabul, đã kêu gọi sự hỗ trợ của phương Tây để chống lại Taliban.

Các cựu lãnh đạo Afghanistan khác, bao gồm cả cựu Tổng thống Hamid Karzai, đã đàm phán với Taliban khi họ thành lập một chính phủ mới. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cho biết Taliban phải quyết định xem họ có muốn được quốc tế công nhận hay không.

"Tôi nghĩ rằng họ đang trải qua một loại khủng hoảng tồn tại về việc: Họ có muốn được cộng đồng quốc tế công nhận là một chính phủ hợp pháp không? Tôi không chắc họ làm như vậy", ông Biden nói trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình phát sóng hôm nay.

Theo một hiệp ước được đàm phán bởi chính quyền của cựu Tổng thống Donald Trump, Hoa Kỳ đồng ý rút lực lượng của mình để đổi lấy sự đảm bảo của Taliban rằng họ sẽ không để Afghanistan bị lợi dụng để tiến hành các cuộc tấn công khủng bố. Taliban cũng đồng ý không tấn công các lực lượng nước ngoài khi họ rời đi.

Tổng thống Biden cho biết các lực lượng Hoa Kỳ sẽ ở lại cho đến khi việc sơ tán người Mỹ kết thúc, ngay cả khi điều đó có nghĩa là phải vượt qua thời hạn rút quân vào ngày 31/8 của Hoa Kỳ.

Đọc thêm