Bình Liêu mùa cỏ lau

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Không chỉ có mùi thơm của những cánh rừng Hồi, rừng Quế, lắng nghe tiếng suối chảy róc rách, hít thở không khí trong lành của thiên nhiên, của núi đồi, cỏ cây hoa lá, du khách ghé thăm huyện Bình Liêu (Quảng Ninh) dịp cuối tháng 10, đầu tháng 11, còn được hòa mình vào những đồng cỏ lau bung nở trắng khắp các vạt đồi, rộng bát ngát, làm mê đắm lòng người…
Du khách check-in trên cánh đồng cỏ lau ngút ngàn tại Bình Liêu.
Du khách check-in trên cánh đồng cỏ lau ngút ngàn tại Bình Liêu.

Mùa hoa mua tím mộng mơ vừa khép lại, Bình Liêu lại chuyển mình trong sắc trắng mộng mơ của những đồng cỏ lau bát ngát trải dài dường như vô tận đến chân trời. Từ khoảng đầu tháng 10, hoa cỏ lau bắt đầu chớm nở như loài hoa báo hiệu mùa thu đã qua, mùa đông đã về trên mảnh đất miền biên viễn Bình Liêu. Hãy thử tượng tượng, bạn đứng giữa cánh đồng cỏ lau đang đung đưa theo gió, thoải mái tạo dáng, tận hưởng khung cảnh thiên nhiên vừa hùng vĩ, vừa mộng mơ, khiến bạn có cảm giác bình yên và lãng mạn.

Khác với sắc trắng tinh khôi của hoa sở vào cuối đông, hoa mận vào xuân hay hoa trẩu vào hè, sắc trắng hoa lau bình dị mà vẫn tạo nên một sức hấp dẫn riêng. Dọc theo các tuyến đường lên tới các cột mốc, đặc biệt là mốc 1305 “sống lưng khủng long” vẻ đẹp từ các triền đồi đầy hoa lau trải dài ngút ngàn như tô điểm cho con đường tuần tra vùng biên ải của các chiến sỹ biên phòng thêm lãng mạn, quên đi những cơn gió lộng, những cái lạnh thấu xương.

Mùa lúa chín vàng trên những cánh đồng bậc thang ở Bình Liêu.

Mùa lúa chín vàng trên những cánh đồng bậc thang ở Bình Liêu.

Nhắc đến cuối thu đầu đông ở Bình Liêu, không thể không nhắc đến mùa lúa chín vàng trên những cánh đồng bậc thang nối tiếp nhau như những nấc thang lên trời. Những thửa ruộng đẹp nhất ở Bình Liêu tập trung ở bản Khe O, Cao Thắng, Ngàn Pạt (xã Lục Hồn) khiến ai đặt chân đến vùng cao này cũng hỏi đường lên thăm. Ngoài ra, còn có ở bản Sông Moóc (xã Đồng Văn), bản Ngàn Vàng, Ngàn Chuồng (xã Đồng Tâm)... Khi ghé thăm các bản làng, bên cạnh việc ngắm nhìn cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, du khách còn có cơ hội được tìm hiểu về văn hóa, bản sắc, nếp sống của đồng bào các dân tộc thiểu số người Dao, Tày, Sán Chỉ… ở nơi đây.

Cánh đồng lau trên mảnh đất miền biên viễn Bình Liêu.

Cánh đồng lau trên mảnh đất miền biên viễn Bình Liêu.

Du lịch Bình Liêu Quảng Ninh còn là đến với những cung đường đầy thử thách, kích thích với những ai ưa mạo hiểm và đam mê khám phá. Bình Liêu có đến 64 cột mốc được nằm trải dài trên đường biên giới dài 48 km giáp với Trung Quốc. “Cột mốc Bình Liêu” có lẽ là cụm từ bạn nghe đến nhiều khi đến nơi đây, vùng đất nổi tiếng với những cột mốc, thu hút nhiều du khách đến đây để check-in, khám phá, trải nghiệm. Cột mốc 1297 là cột mốc nằm giữa bạt ngàn hoa cỏ lau mỗi khi đông về, đây là cột mốc khiến nhiều bạn trẻ mải mê thả dáng check-in nhất, từ cột mốc này du khách sẽ chiêm ngưỡng được toàn cảnh Bình Liêu tươi đẹp với núi rừng hùng vĩ.

Du khách chinh phục các cột mốc biên giới Bình Liêu.

Du khách chinh phục các cột mốc biên giới Bình Liêu.

Nằm trên đường tuần tra biên giới, thuộc xã Hoành Mô (Bình Liêu), cột mốc biên giới 1305 là cột mốc cao nhất không chỉ ở Bình Liêu mà còn cả tỉnh Quảng Ninh. Với gần 2km đường dốc, có nhiều đoạn như dựng ngược, một bên là vực sâu, mốc 1305 thực sự là thử thách sức khoẻ và sự kiên trì, bền bỉ của du khách.

Đường lên mốc nhiều đoạn dốc ngược, có đoạn như đi trên “sống lưng khủng long”, hai bên là sườn núi dốc. Với gần 2.000 bậc, cung đường lên mốc 1305 dễ làm chùn chân, mỏi gối du khách. Bù lại, khi lên đến đỉnh cột mốc, du khách được thu vào tầm mắt cảnh quan hùng vĩ miền biên ải của Tổ quốc, những sóng núi lô xô, xanh thẳm đến chân trời.

Du khách đắm mình với vẻ đẹp hoang sơ và cuốn hút của Bình Liêu.

Du khách đắm mình với vẻ đẹp hoang sơ và cuốn hút của Bình Liêu.

Với vẻ đẹp thơ mộng và hùng vĩ của núi rừng cùng những nét văn hóa đa dạng, du khách đến Bình Liêu hoang sơ và cuốn hút, với những cung đường uốn lượn quanh đồi núi, giữa bạt ngàn lau trắng, lúa vàng, cơn gió mát lành, lắng nghe hơi thở của núi rừng và tận hưởng trọn vẹn những ngày đông lãng mạn, bình yên, sẽ khiến bạn quên đi hết những muộn phiền….. cứ an yên để cuộc sống tươi đẹp hơn…