Bộ đội trinh sát Thủ đô "trổ tài" dưới nắng hè

Hà Nội những ngày đầu hè nhiệt độ lên đến 37-38 độ C lại trở thành “điều kiện lý tưởng” để cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn Trinh sát 20 (BTL Thủ đô Hà Nội) “rèn quân”…

Hà Nội những ngày đầu hè nhiệt độ lên đến 37-38 độ C lại trở thành “điều kiện lý tưởng” để cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn Trinh sát 20 (BTL Thủ đô Hà Nội) “rèn quân”…

Đâu cũng là thao trường

Dẫn chúng tôi đi thăm các điểm tập của bộ đội, thượng úy Lê Ngọc Quân, Chính trị viên Đại đội Trinh sát, giới thiệu: “Ngay sau lễ ra quân huấn luyện vào đầu tháng 3, cán bộ, chiến sĩ Đại đội đã bắt tay vào thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) theo kế hoạch của Tiểu đoàn.

Riêng trong huấn luyện quân sự, đơn vị đi sâu vào huấn luyện võ thuật, chiến thuật trinh sát và trinh sát đặc nhiệm, binh địa, bắn súng và rèn thể lực. Nắng nóng như thế này là một cơ hội tốt để chúng tôi tổ chức huấn luyện bám sát với thực tế chiến đấu.

Vừa giới thiệu, thượng úy Quân vừa chỉ tay về phía sân tập nắng chói chang- nơi một nhóm chiến sỹ đang có bài tập “công phá” với việc dùng đòn tay, đòn chân đập vỡ liên hoàn các chồng gạch ngói rất “ngọt”.

Hồi hộp nhất có lẽ là “màn” đập vỡ tấm bê tông mà người nằm đỡ tấm bê tông là một chiến sỹ còn rất trẻ - Binh nhất Hán Mạnh Hoàng, sinh năm 1992, nhập ngũ đợt 1 năm 2012.

Chúng tôi không khỏi rùng mình khi tận mắt chứng kiến cảnh thiếu úy CN Trịnh Hữu Lượng nâng búa đập rồi đập mạnh lên tấm bê tông nặng gần 40kg trên bụng Hoàng. Vẫn biết Hoàng sẽ không hề hấn gì mặc dù tấm bê tông vỡ đôi nhưng chúng tôi vẫn thầm khâm phục Hoàng bởi ngay sau khi đó, anh đã đứng bật dậy, mỉm cười chào mọi người như không hề có chuyện gì.

Màn biểu diễn của Hán Mạnh Hoàng.

Chưa dừng lại ở đó, Hoàng tiếp tục “biểu diễn” công phá chai thủy tinh bằng đầu. Anh cầm hai tay hai chai thủy tinh, đập mạnh từng cái vào đầu khiến chúng vỡ tan tành.

Khẽ lắc đầu cho mảnh thủy tinh rơi ra khỏi tóc, chàng trai quê ở huyện Tam Nông (Phú Thọ) này chia sẻ: “Để học được môn này, người tập phải có nền tảng thể lực tốt, sức chịu đựng bền bỉ, kiên trì và có phương pháp tập luyện khoa học, nhất là học vận khí công”.

Nghe có vẻ đơn giản nhưng chúng tôi biết rằng, để làm được những điều như vừa rồi, chắc hẳn Hoàng đã phải qua quá trình rèn luyện gian khổ với bản lĩnh kiên cường.

Chạy trốn cái nắng, chúng tôi vẫn kịp nhìn thấy hàng chục chiến sỹ khác đang tập leo dây thu lôi lên nhà cao tầng hay lao người qua vòng, phi tiêu…Dường như, mọi địa hình, địa vật ở đây như các bờ tường, bờ ao, nóc nhà, hàng rào, phòng ở... đều được các cán bộ, chiến sỹ ở đây dùng làm “thao trường” luyện tập.

Luyện tập leo trèo dây thu lôi trong bài tập giải thoát con tin.

Tự hào khi được nhận việc khó

Cùng với với công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Tiểu đoàn trinh sát 20 còn thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao đột xuất. Đơn cử như đầu tháng 4 vừa qua, Tiểu đoàn nhận được chỉ thị của BTL Thủ đô Hà Nội về tiến hành đắp sa bàn phục vụ tập huấn chiến lược toàn quân năm 2013 của Bộ Quốc phòng.

Nhớ về việc triển khai nhiệm vụ này, Thiếu tá Vũ Cường Tú, Chính trị viên Tiểu đoàn Trinh sát 20 cho hay: “Đây là một vinh dự những cũng là nhiệm vụ khó khăn đối với cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn. Sa bàn rộng gần 200m2, tỉ lệ nhỏ, trải dài trên 19 tỉnh, địa hình phức tạp... đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ đều phải nêu cao trách nhiệm của bản thân để làm cụ thể, tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ và phối hợp nhịp nhàng.

Công việc nhiều nhưng mới mẻ khiến chúng tôi thấy thú vị và càng muốn khẳng định chuyên môn của mình. Qua hơn 1 tháng triển khai, sa bàn đã hoàn thành, và được thủ trưởng Bộ Quốc phòng, thủ trưởng BTL và các cơ quan nghiệp vụ cấp trên đánh giá cao”.

Với sự “rèn cán, luyện quân” như trên, thành tích giải nhất “Hội thi Quân báo- Trinh sát toàn quân năm 2012”  là một phần thưởng xứng đáng cho Tiểu đoàn Trinh sát 20 và nó chắc chắn còn là động lực để các cán bộ, chiến sỹ tiếp tục phấn đấu trong thời gian tới.

Hữu Thu

Đọc thêm