Bộ phim xúc động về tình mẫu tử 'Hạnh phúc của mẹ'

(PLVN) - Những ngày vừa qua, bộ phim điện ảnh “Hạnh phúc của mẹ” đã lấy đi biết bao nước mắt của khán giả trên khắp các rạp chiếu phim trên toàn quốc.
Bộ phim xúc động về tình mẫu tử 'Hạnh phúc của mẹ'

Mới đây, đoàn phim đã tung ra MV OST mang tên “Mẹ ơi” với nội dung xúc động theo mạch câu chuyện của mẹ Tuệ và bé Tim - đứa con không may mắc hội chứng tự kỷ. 

Ánh mắt và nụ cười hiền dịu của người mẹ khi lặng ngắm nhìn đứa con yêu thương của mình. “Hạnh phúc của mẹ” là bộ phim cảm động về tình mẫu tử thiêng liêng, dễ dàng chạm tới cảm xúc của nhiều khán giả.
Ánh mắt và nụ cười hiền dịu của người mẹ khi lặng ngắm nhìn đứa con yêu thương của mình. “Hạnh phúc của mẹ” là bộ phim cảm động về tình mẫu tử thiêng liêng, dễ dàng chạm tới cảm xúc của nhiều khán giả.

Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Dương Khắc Linh, phần lời do Shin Hồng Vịnh viết đặc biệt dành riêng cho bộ phim. Với giọng hát trong trẻo, truyền cảm, bé út của SGirls đã mang đến những khoảnh khắc xúc động cho người xem khi dõi theo câu chuyện của hai mẹ con Tuệ - Tim.

Khoảnh khắc đẹp, hai mẹ con vui đùa với những cánh quạt điện gió.
Khoảnh khắc đẹp, hai mẹ con vui đùa với những cánh quạt điện gió.

Mẹ ơi” là một bản ballad nhẹ nhàng nhưng da diết, thiết tha như tình mẫu tử. MV ghi điểm với những khoảnh khắc xúc động của hai mẹ con Tuệ - Tim. Từng hành động nhỏ, từng ánh mắt, cử chỉ của người mẹ dành cho đứa con mắc chứng tự kỷ đều toát lên sự dịu dàng, yêu thương.

Kết hợp điều đó với nền nhạc buồn, cả MV có thể sẽ chạm tới trái tim của bất kỳ ai, nhất là những người đã theo dõi hành trình của hai mẹ con trong bộ phim. 

Khoảnh khắc hai mẹ con cùng đứng trên sân khấu để thỏa mong ước nhảy múa của bé Tim lay động lòng người.
Khoảnh khắc hai mẹ con cùng đứng trên sân khấu để thỏa mong ước nhảy múa của bé Tim lay động lòng người.

Lời bài hát như những câu thủ thỉ tâm tình của của những người con dành cho mẹ: “Mẹ ơi, cảm ơn bao tháng ngày. Mẹ ơi, cảm ơn bao hy vọng dành cho con, giúp con thêm tự tin. Mẹ ơi, những bước chân âm thầm. Mẹ ơi, những yêu thương câm lặng…”.

Đọc thêm