Brazil: Bắt cóc con tin như phim Hollywood

35 người đã bị một nhóm người có vũ trang bắt cóc làm con tin tại một khách sạn hạng sang thuộc khu dân cư giàu có ở Rio hôm 21/8. Hình ảnh về cuộc đọ súng giữa lực lượng an ninh và bọn bắt cóc được truyền hình Brazil phát đi như những cảnh ngoạn mục trong những bộ phim gay cấn của Hollywood...

35 người đã bị một nhóm người có vũ trang bắt cóc làm con tin tại một khách sạn hạng sang thuộc khu dân cư giàu có ở Rio hôm 21/8. Hình ảnh về cuộc đọ súng giữa lực lượng an ninh và bọn bắt cóc được truyền hình Brazil phát đi như những cảnh ngoạn mục trong những bộ phim gay cấn của Hollywood.

Khách sạn Intercontinental...
Khách sạn Intercontinental...

Vào lúc 8h sáng 21/8, khoảng vài chục người bị tình nghi là những kẻ buôn lậu ma túy có vũ trang đi trên những chiếc mô tô, xe hơi và xe tải tiến vào khu dân cư Sao Conrado thuộc một khu dân cư giàu có ở Rio khiến đội cảnh sát tuần tra Brazil hết sức ngạc nhiên.

 Khi thấy lực lượng cảnh sát, nhóm người có vũ trang đã nã súng về phía cảnh sát bên ngoài một khách sạn hạng sang, Khách sạn Intercontinental.

Theo cảnh sát, mọi việc bắt đầu ở bên ngoài khách sạn khi họ tìm cách “ngăn chặn” ít nhất 40 đối tượng tình nghi có liên quan tới các băng đảng ma túy.

Trang bị cả súng trường và súng ngắn, những đối tượng nói trên đã đọ súng với cảnh sát trong khoảng 20 phút, sau đó một số tên chạy vào bên trong khách sạn và bắt giữ con tin, giam họ vào trong nhà bếp của khách sạn, còn một số tên thì chạy trốn theo hướng Rocinha.

a
Khách hàng rời khỏi Khách sạn Intercontinental hôm 21/8

Cảnh sát sau đó đã bao vây Khách sạn Intercontineltal, thương lượng với bọn bắt con tin. Vài giờ sau thì nhóm bắt con tin đầu hàng và các con tin đều đã được cứu thoát, 9 tên bắt cóc bị cảnh sát bắt giữ, súng và lựu đạn của chúng cũng bị tịch thu.

Theo phát ngôn viên cảnh sát Lima Castro, sự việc trên đã gieo rắc nỗi sợ hãi trong khu dân cư. Sau vụ này, một người chết, 4 cảnh sát và 3 tên bắt cóc bị thương, 9 người bị bắt giữ.

Cảnh sát sau đó xác nhận người bị bắn chết là một phụ nữ liên quan tới bọn găng-xtơ tên là Adriana Duarte de Oliveira dos Santos, 41 tuổi, bị truy nã do buôn lậu ma túy.

Theo nhà quản lý Khách sạn Intercontinental Michel Chertouh, cuối tuần vừa qua khách sạn này  tiếp đón khoảng 1.500 người, trong đó có khoảng 300 du khách nước ngoài”. Nhiều khách lưu trú trong Khách sạn Intercontinental tham gia giải bán Marathon quốc tế Rio diễn ra hôm qua (22/8).

Đài truyền hình địa phương đã phát đi những hình ảnh của vụ đọ súng giữa bọn bắt cóc con tin và lực lượng cảnh sát, khách sạn bị bao vây, nhiều máy bay trực thăng thì quần lượn trên đầu. Theo phát ngôn viên cảnh sát, “chiến dịch của cảnh sát đã thành công, không một con tin nào bị thương sau vụ việc này”.

Cũng theo phát ngôn viên cảnh sát, sau khi đã giải cứu thành công được 35 con tin, việc truy lùng những đối tượng còn lại của nhóm đối tượng có vũ trang nói trên vẫn được tiếp tục tiến hành trong Khách sạn Intercontinental.

Viên quản lý khách sạn này khuyên các khách hàng của mình hãy đóng chặt cửa phòng khi chiến dịch giải cứu diễn ra.

Bạo lực ngay giữa thành phố vốn là một vấn đề nhức nhối tại bang Rio, đặc biệt tại những khu favela, nơi có nhiều nghìn người dân sinh sống.

Theo con số thống kê năm 2009 do Bộ Tư pháp Brazil công bố, Brazil là một đất nước hứng chịu nhiều vụ bạo lực, trung bình mỗi năm có hơn 40.000 vụ ám sát, tức chiếm một tỉ lệ hàng năm là 23,8 vụ giết người trong 100.000 dân. Rio là một trong những bang bạo lực nhất Brazil.

Theo nhận định của cựu cảnh sát, chuyên gia về an ninh Rodrigo Pimentel, nhiều thay đổi sẽ được thiết lập trong kế hoạch “bình định” các favela do chính quyền địa phương đưa ra để cải thiện tình hình an ninh từ nay tới năm 2014.

Q.M

Đọc thêm